18/07/2025
PHÚC XE ÔM – HÀNH TRÌNH TỪ CHẠY SHIP ĐẾN CHỐT DEAL BẤT ĐỘNG SẢN TIỀN TỶ
Phúc – 31 tuổi, từng là một tài xế xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Mỗi ngày, anh rong ruổi khắp ngõ ngách để chở khách, giao hàng, bất kể nắng mưa, ngày lễ hay Tết. Thu nhập chỉ tầm 300.000 – 400.000 đồng/ngày nếu chạy từ sáng sớm đến tối mịt. Sau 3 năm làm nghề, anh vẫn chưa tích góp được gì ngoài một chiếc xe máy cũ và vài bộ áo mưa sờn vai.
Anh từng nói:
“Mình làm ngày nào ăn ngày đó, ốm một cái là cả nhà đói.”
Cuộc sống mưu sinh đầy áp lực, nhưng Phúc không từ bỏ. Một lần chờ khách gần khu Văn Phú, anh thấy nhóm người mặc đồng phục Thiên Khôi đi xem nhà. Anh bắt chuyện và được một bạn môi giới chia sẻ:
“Tụi em cũng từ tay trắng mà đi lên. Làm môi giới nhà đất không cần vốn, chỉ cần chăm chỉ, như anh vậy đó.”
Phúc nghe xong cười:
“Anh chỉ biết chạy xe, chứ có biết bán nhà đâu.”
Nhưng đêm đó, anh trằn trọc suy nghĩ. Nếu không thử, cả đời sẽ chỉ loanh quanh với đồng hồ công tơ mét. Anh quyết định đăng ký làm cộng tác viên bán thời gian tại Thiên Khôi – vừa chạy xe, vừa học nghề.
Ban ngày, Phúc vẫn mặc áo xe ôm, nhưng tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối, anh đến công ty nghe đào tạo. Anh học cách gọi điện, đi dẫn khách, chụp ảnh nhà, đăng tin... Dù không giỏi máy tính, anh chăm chỉ ghi chép từng câu, từng cách xử lý tình huống. Có hôm chở khách xong, anh mặc nguyên áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm, dẫn khách đi xem nhà.
3 tháng đầu không chốt được giao dịch nào. Phúc từng nản, nhưng rồi lại tự nhủ:
“Mình từng chạy xe dưới mưa, ngủ ngoài đường còn không bỏ, thì vì sao lại bỏ khi đã đi được nửa đoạn đường?”
Tháng thứ tư, anh chốt được căn nhà đầu tiên – một căn trong ngõ nhỏ Long Biên, hoa hồng nhận về hơn 30 triệu. Anh rưng rưng, gọi về cho mẹ:
“Mẹ ơi, con vừa chốt được căn nhà đầu tiên trong đời.”
Từ đó, thu nhập của Phúc thay đổi chóng mặt. Vẫn là chiếc xe máy ấy, nhưng giờ anh đi để gặp khách, không còn là người chở khách nữa. Sau 1 năm, anh bỏ hẳn nghề xe ôm, trở thành môi giới chính thức tại Thiên Khôi, thu nhập đều đặn 70 – 100 triệu/tháng. Anh bắt đầu để dành, sửa nhà, lo cho con nhỏ học hành.
Giờ đây, Phúc hay chia sẻ với những bạn cộng tác viên mới:
“Tôi từng đội mưa giao đồ ăn, từng sợ hãi cầm điện thoại gọi khách, từng lo không ai tin mình. Nhưng nhờ Thiên Khôi, tôi đã thay đổi số phận. Nếu bạn thật sự muốn vươn lên, hãy bắt đầu từ hôm nay. Không bao giờ là muộn cả.”
LH page hoac Hotline 0934347560