18/07/2026
Có những tài sản sinh lời bằng tiền. Có những tài sản sinh lời bằng cuộc đời.
Cuối tuần này, tôi dành trọn một ngày để đi qua hai ngôi nhà.
Buổi sáng là nhà ông bà nội.
Buổi trưa là nhà ông bà ngoại.
Chỉ hai bữa cơm gia đình rất bình thường, nhưng lại cho tôi rất nhiều điều để suy ngẫm.
Ở nhà ông bà ngoại, tôi gặp cậu em đồng hao từ Hưng Yên sang chơi. Cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, hỏi thăm sức khỏe của ông bà, kể cho nhau nghe những câu chuyện về công việc, về cuộc sống.
Bi – cậu cháu trai bảy tuổi, bằng tuổi Tony – vừa thấy tôi đã chạy đến cười tươi:
“Bác Toàn ơi, con về ông bà ngoại một tí thôi rồi chiều con lại về.”
Một lúc sau Bon cũng chạy đến ôm và thơm bác rồi lại lon ton chạy đi chơi.
Nhìn lũ trẻ vô tư, nhìn ông bà cười hiền, tôi chợt nhận ra…
Có những khoảnh khắc, nếu không kịp sống hôm nay thì sau này có nhiều tiền đến mấy cũng không mua lại được.
…
Đầu giờ chiều, tôi cùng cậu em vợ đi uống cà phê và gặp một người anh họ bên nhà vợ.
Anh đang chuẩn bị cưới vợ và xây nhà.
Đó là niềm vui rất lớn.
Nhưng trong câu chuyện ấy, tôi chia sẻ với anh một góc nhìn mà bản thân mình luôn tin tưởng.
Tôi nói:
“Xây nhà là điều tốt.
Nhưng nếu dồn toàn bộ tài sản chỉ để xây một căn nhà để ở thì chưa chắc đã là quyết định tốt.”
Một căn nhà đẹp không tạo ra dòng tiền vẫn chỉ là nơi để ở.
Trong khi tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá nhất để đầu tư vào chính mình.
Đầu tư vào kiến thức.
Đầu tư vào các mối quan hệ.
Đầu tư vào công việc kinh doanh.
Đầu tư để đồng tiền tiếp tục làm việc.
Bởi rồi sẽ đến lúc bố mẹ già đi.
Con cái lớn lên.
Trách nhiệm nhiều hơn.
Nếu không chuẩn bị từ hôm nay thì ngày mai sẽ rất áp lực.
…
Buổi chiều, gia đình tôi trở về văn phòng.
Tôi rà soát kế hoạch kinh doanh, trao đổi với cộng sự, gọi điện cho đối tác và chuẩn bị cho những dự án sắp tới.
Rồi tôi bế Anan ra công viên đi dạo.
Ngay cạnh văn phòng là một quả đồi xanh rất đẹp nằm giữa khu đô thị.
Buổi chiều, hàng trăm gia đình đưa con đến đây vui chơi.
Tiếng trẻ con cười.
Tiếng người lớn trò chuyện.
Những bãi cỏ xanh mướt.
Không khí rất yên bình.
Tôi ngồi xuống cùng vợ, ngắm con chơi và chợt nghĩ…
Điều khiến nơi này đáng sống không phải vì những căn nhà đắt tiền.
Mà bởi vì nơi đây quy tụ rất nhiều con người tích cực.
Những doanh nhân.
Những chủ đầu tư.
Những người đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
Ngay cạnh văn phòng tôi là một người anh làm bất động sản.
Chiều nào hai anh em cũng đứng nói chuyện vài câu.
Đôi khi chỉ một cuộc trò chuyện ngắn cũng mở ra một góc nhìn mới.
Một cơ hội mới.
Một mối quan hệ mới.
…
Có người hỏi tôi:
“Nếu có 50 tỷ, anh sẽ mua một căn nhà để ở không?”
Tôi mỉm cười.
Nếu căn nhà đó chỉ để ở thì có lẽ là không.
Một tài sản hàng chục, hàng trăm tỷ đồng nhưng không tạo ra dòng tiền thì về bản chất vẫn đang tiêu tốn chi phí.
Nhưng nếu tài sản đó vừa là nơi ở…
Vừa là văn phòng…
Vừa là nơi gặp gỡ đối tác…
Vừa giúp mở rộng các mối quan hệ…
Vừa tạo ra dòng tiền…
Thì lúc đó nó không còn chỉ là một căn nhà.
Nó là một tài sản sinh lời.
Đó cũng là lý do tôi chuyển văn phòng về The Manor Central Park.
Ở đây, tôi có không gian làm việc.
Gia đình tôi có môi trường sống.
Con trai tôi có thể đi bộ đến trường.
Tôi có nhiều người bạn, nhiều cộng sự và nhiều đối tác ở xung quanh.
Những lúc tôi đi công tác xa, vẫn luôn có người thân và anh em sẵn sàng hỗ trợ gia đình.
Lúc ấy tôi càng thấm thía câu nói của người xưa:
“Bán anh em xa, mua láng giềng gần.”
…
Kết thúc một ngày, điều tôi mang về không phải là những bản kế hoạch kinh doanh.
Cũng không phải những cuộc gọi với đối tác.
Mà là một niềm tin rõ ràng hơn.
Rằng một cuộc sống giàu có không chỉ được đo bằng tài sản.
Nó được đo bằng những người mình gặp mỗi ngày.
Những người thân còn khỏe mạnh để cùng ăn một bữa cơm.
Những người bạn tốt để cùng học hỏi.
Một môi trường tích cực để mỗi sáng thức dậy đều có cảm hứng làm việc.
Và những đứa con được lớn lên trong tình yêu thương.
Có những tài sản giúp bạn giàu hơn.
Nhưng cũng có những tài sản giúp cuộc đời bạn hạnh phúc hơn.
Nếu được lựa chọn, tôi sẽ luôn cố gắng xây dựng cả hai.
Bởi cuối cùng, thành công không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền.
Mà là sống với ai, sống ở đâu và mỗi ngày mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.