27/12/2023
Một người anh ở phương xa chia sẻ với tôi mấy bức ảnh của Huế với lòng hân hoan: "Em ơi, có người chụp được những khoảnh khắc Huế đẹp quá nè!". Giọng anh tự hào như đang khoe những gì thuộc về nhà của mình vậy. Chợt khiến tôi suy nghĩ: là một KTS, người kiến tạo ra những ngôi nhà riêng cho từng gia chủ mà đôi khi ta quên mất mình đang cùng sống chung trong một ngôi nhà lớn.
Ngày trước, các đời vua Nguyễn sống trong ĐẠI NỘI - "Nhà" vua ở. Quan niệm "Nhà" không hề giới hạn, không phải bước vô cổng Ngọ Môn mới gọi là vô "Nhà". Mà quan niệm "Nhà" mở rộng: tiền án là núi Ngự Bình, hai bên cồn Hến và cồn Dã Viên là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, minh đường là sông Hương, hậu chẩm là dãy Trường Sơn. Vậy nên, “cổng” của kinh thành Huế bắt đầu từ Ngự Bình và "tường nhà" tận Trường Sơn. Nên kiến trúc đô thị Huế là một dạng không gian mở, mang trong mình một cấu trúc tổng thể hài hòa giữa các yếu tố Văn hóa -Thiên nhiên - Con người.
Ngôi nhà mình ở là một ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn, mà ngôi nhà lớn mọi cái đều dường như sẵn có.
Hãy xem mọi nơi chốn đều là nhà của mình.
Bạn có thể ngồi vỉa hè ăn ly chè; ngồi ghế đá dọc những con đường ven sông phiếm mấy câu, đọc quyển sách hay; đi tản bộ ngắm hàng cây thay lá giao mùa hay những bông hoa hé nở ven đường; đắm mình vào dòng nước mát lạnh trong trẻo của dòng sông Hương vào những ngày hè nắng nóng.... tất cả đều rất đẹp khi lòng mình hân hoan, cởi mở và hướng ra thiên nhiên, cộng đồng.
Sống trong không gian văn hóa đậm chất kinh kỳ nên người Huế vẫn giữ lối sống nề nếp, lễ nghĩa, từ tốn.
Với lối sống chậm, người Huế chiêm nghiệm, hiền hòa và thân thiện. Một môi trường "lành" để con người phát triển hài hòa.
Khi quan niệm Nhà của mình không còn hẹp nữa, thì việc mình cố gắng suốt cả đời chất cho đầy ngôi nhà nhỏ thật sự không còn cần thiết.
Nên khái niệm nhà tôi chật cũng một phần do mình muốn đưa mọi thứ vào trong nhà, để nó được gọi là cái của tôi. Hoa trong vườn mình mới ngắm, mới khen đẹp, thật ra hoa ngoài công viên vẫn nở, vẫn thơm và vẫn ... đẹp; Tiếng chim hót ngoài thiên nhiên nó hồn nhiên, trong trẻo hơn tiếng chim hót trong lồng...Cái tôi sẽ không còn nhỏ bé mà đã rộng lớn hơn khi ta mở rộng được quan niệm "Nhà". Để khi bạn đi xa trở về, bước xuống ga tàu, xuống sân bay là lòng đã hân hoan vì mình đã về nhà.
Sẵn lòng nhặt cọng rác trên đường, mở lòng với những người mình có duyên gặp gỡ để ngôi nhà chung được sạch và mọi người sống trong tình yêu thương.
KTS cần hiểu: cảm nhận được con người, văn hóa lối sống, các yếu tố bản địa để có thể thổi hồn vào ngôi nhà. Ngôi nhà có tính địa phương, gần gũi, gắn bó hữu cơ với môi trường chung. Ngôi nhà nhỏ phải là một không gian mở: mở để tương tác với môi trường xung quanh, để không gian trong và ngoài hòa quyện vào nhau; mở để kéo thiên nhiên vào không gian kiến trúc tạo thành một cấu trúc không gian ở gần gũi và thân thiện.
Chúng ta cùng đang ở trong một ngôi nhà chung đáng sống mà khó có nơi nào có được. Ở đó có bạn, có tôi, có những người cùng làm nên kỷ niệm....
[Kts Thu Thủy - RỖNG] Ngôi nhà nhỏ - NGÔI NHÀ LỚN