12/03/2019
[42]
Bài Dự Thi " Nét Đẹp Xã Hội Học "
- Cảm nhận của em về khoa Xã Hội Học :Sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, thì việc trở thành sinh viên là niềm mơ ước, khát khao của chính bản thân em cũng như biết bao bạn. Luôn có những giai đoạn, những thời kì mà mỗi chúng ta đều trải qua chỉ duy nhất một lần trong đời và có lẽ đặc biệt hơn cả chính là được trở thành sinh viên của một trường đại học mà mình mong muốn, được trải qua đời sinh viên cùng ngôi trường, bạn bè cùng trang lứa. Và cùng với các bạn trên con đường thực hiện ước mơ của mình, em đã trở thành sinh viên của Trường Đại học Công đoàn là ngôi trường sẽ gắn bó với em trong những năm tháng khi em còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là khoa Xã hội học, tại đây, em có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho cuộc sống, để khẳng định bản thân và hơn hết là để trở thành một người trí thức có ích cho gia đình và xã hội. Là một thành viên của khoa Xã hội học em cảm thấy các thầy cô rất yêu quý và quan tâm đến bọn em. Các thầy cô dạy bọn e và giảng giải những thuật ngữ mà giới trẻ bọn em lần đầu nghe thấy sẽ đều nhíu mày khó hiểu. Khoa Xã hội học là nơi em sẽ vun đắp để tiếp tục xây dựng ước mơ của mình. Em vẫn đang chờ đợi và hi vọng về một tương lai học tập trong gia đình xã hội học mến yêu và có lẽ chính từ nơi đây em sẽ mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới của chính em và của mọi người Em cảm ơn ạ.
Họ và tên : Lê Thị Nhật Ánh
Ngày sinh:26-10-1999
Lớp :Xh20A
Địa chỉ : Linh Đàm , Hà nội
Nghề nghiệp : Sinh viên
Con số yêu thích : 33
Link fb:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012281163183