31/07/2025
Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ không còn muốn cố gắng để chứng minh, để giỏi, để hơn hay bằng người.. nữa.
Bạn không muốn khoe, không muốn tụ tập, không còn cảm thấy cô đơn khi một mình, không còn thích đám đông, không còn cần một người nào đó hiểu và yêu thương mình nữa.
Thậm chí khi bạn đang khó khăn, bạn cũng không còn muốn nổ lưc, lao lực nữa,... điều này phải ở trong trạng thái tâm "an", không phải vì bạn làm biếng mà vì, đó là khi thế giới guan của bạn đã thay đổi, nhân sinh quan của bạn đã khác.
Bạn đã ngộ. Bạn ngộ ra rằng mọi thứ trên đời đều được sắp xếp theo nhân quả, nhân quả có từ đời trước khi chúng ta còn chưa sinh ra, và nhân quả ở đời này được tạo ra bởi những tập khí oan nợ bởi nhân quả đời trước tạo nên. Thế nên mới thấu rằng trong nhà Phật có nói, nhân quả, oan oan nợ nợ chồng chất, trùng trùng kiếp nối nhau.
Bạn sẽ buông, nhưng không phải buông xuôi mà là buông: tham, sân, si,...buông những tham vọng những mong muốn không thuộc về mình, buông những tranh đấu, ganh đua, danh vọng, quyền lực,.. buông những ý nghĩ khờ dại, chấp trước, cái tôi,...
Để được tĩnh lặng, lắng nghe chính mình, nghe những tiếng nói bên trong, nghe những lời tổn thương từ chính mình, nghe những lời xin lỗi từ đáy lòng để rồi sau đó tự mình hiểu được chính mình hơn, hiểu điều bạn cần, hiểu giá trị bản thân, hiểu điều được khả năng- tài năng, hiểu được tính trách nhiệm, và để hiểu được cuộc đời bạn là để có ý nghĩa gì với chính bạn một cách chân thật và đầy sâu sắc nhất.
Chỉ khi đó bạn mới có thể làm cho mọi thứ xung quanh bạn được an, được bình yên. Vì năng lượng từ trường bình an thật sự bên trong bạn đang tỏa ra bên ngoài. Năng lượng, từ trường là thứ để cảm nhận chứ không phải là thứ có thể thấy bằng mắt thường.
Bạn sẽ bắt đầu theo một cách thức mới, mà không cần ai hiểu, vì bạn biết! ☘️