PHÒNG TRỌ THỦ ĐỨC

PHÒNG TRỌ THỦ ĐỨC Thông tin phòng trọ dành cho sinh viên, công nhân tại Quận 9 - Thủ Đức - Quận 2

Liệu đây có phải vóc dáng lý tưởng của các nàng khiến cho các anh điêu đứng :v
11/01/2026

Liệu đây có phải vóc dáng lý tưởng của các nàng khiến cho các anh điêu đứng :v

Còn phòng trọ như hình. Đường số 12 Tam Đa, Long Trường, quận 9. Cách khu công nghệ cao 7phút  Phòng 1tr3. Điện 4k. Nước...
11/01/2026

Còn phòng trọ như hình. Đường số 12 Tam Đa, Long Trường, quận 9. Cách khu công nghệ cao 7phút Phòng 1tr3. Điện 4k. Nước 21k. Rác 40k. Wifi 100k. Giờ giấc tự do. Sdt liên hệ 0346553847. (Dũng)

01/01/2026

CHỊ GÁI ĐI CHỢ GHÉ VÔ MUA TỜ VÉ SỐ CÀO CHO VUI, KHÔNG NGỜ CÀO XONG TRÚNG 1 TỶ 💲

Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi biết trúng độc đắc. Hai chị gái nhảy múa tưng bừng khiến ai nấy đều thấy vui lây ❤️
Video: Vương...

❗️TPHCM: dắt theo chó, người đàn ông 3 ngày đi bộ xin việc!Dưới cái nắng gắt của TP.HCM những ngày cuối năm, người đàn ô...
21/12/2025

❗️TPHCM: dắt theo chó, người đàn ông 3 ngày đi bộ xin việc!

Dưới cái nắng gắt của TP.HCM những ngày cuối năm, người đàn ông dắt chó đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình để xin việc nhưng đều bị từ chối.

🫱Câu chuyện bộ hành của người thợ hồ quê Vĩnh Long này khi đi từ quận Bình Tân, quận 6 qua quận 11 cũ để xin việc khiến nhiều người vừa xót xa vừa khâm phục.

Suốt 3 ngày qua, trên các tuyến đường khu Tên Lửa (quận Bình Tân cũ) và khu vực quận 6, quận 11 cũ, hình ảnh ông Trương Lâm Trọng (36 tuổi, quê Vĩnh Long) đi bộ cùng chú chó nhỏ tên Ky khiến nhiều người dân rất ấn tượng.

Cứ thấy có công trình đang thi công là ông lại tấp vào, hy vọng tìm được một suất phụ hồ hay thợ xây.

Nhưng đáp lại ông lại là những cái lắc đầu:

"Ở đây đủ người rồi".

🫱Trước khi dạt về khu vực này, ông Trọng đã phải đi bộ suốt hai ngày một đêm từ Long Thành (Đồng Nai) về TP.HCM sau khi công trình cũ đột ngột dừng thi công khiến 13 anh em công nhân mất việc.

Với số tiền công ít ỏi 1,8 triệu đồng vừa lãnh, ông không bắt xe mà chọn cách đi bộ để... vừa đi vừa tìm việc dọc đường.

🫱Đến nay, số tiền trong túi chỉ còn vỏn vẹn 25.000 đồng, ông thậm chí còn đem 10.000 đồng cuối cùng ra mua vé số ủng hộ một đứa trẻ nghèo gặp trên đường vì "thấy tội quá".

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của ông, nhiều người đi đường dừng xe gởi ông ít tiền, nhưng ông Trọng nhất quyết không nhận.

Với ông, sự giúp đỡ về tiền bạc có lẽ không quý bằng một lời giới thiệu đến một công trình nào đó đang cần thợ.

🫱Ông Trọng vốn là thợ xây lành nghề, có bằng nghề bậc 3 - bậc cao nhất của thợ hồ.

Ông có hơn 12 năm bôn ba khắp các công trình từ Nam ra Bắc, từ TP.HCM ra Hà Nội để mưu sinh.

"Cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Mình tự nhiên lội bộ lại hỏi việc, người ta nghi ngờ, khinh rẻ mình là dân bê tha nên không nhận.

Người ta không cho mình cơ hội thì sao biết mình làm được hay không?", ông Trọng ngậm ngùi chia sẻ về con số 31 chỗ xin việc đều bị từ chối tính đến thời điểm hiện tại.

🫱Đồng hành cùng ông trong những đêm ngủ bụi trên vỉa hè hay những ngày lang thang xin việc là Ky - chú chó nhỏ ông nhặt được ở gốc cây gần bãi rác tại Long An hơn 2 năm trước.

Khi đó, Ky bị ghẻ lở, ốm yếu, nhưng nhờ sự chăm sóc của ông, chú chó sống sót và gắn bó với ông như hình với bóng.

Đã có những chủ trọ từ chối không cho ông thuê vì mang theo chó, ông sẵn sàng trả phòng, ra vỉa hè chứ nhất quyết không bỏ rơi người bạn đồng hành đặc biệt này.

Hoàn cảnh gia đình ông Trọng cũng đầy trắc trở. Vợ bỏ đi từ khi con trai mới 4 tuổi.

Một mình ông bôn ba làm thuê nuôi con khôn lớn. Hiện tại, con trai ông đang làm công nhân gỗ ở Bình Dương.

Quê nhà Vĩnh Long của ông vừa qua cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ, vườn tược ngập trắng, hoa màu hư hại.

Khó khăn chồng chất khó khăn, chiếc điện thoại là phương tiện liên lạc duy nhất để xin việc cũng đã phải đem cầm cố lấy một triệu đồng để lo tiền ăn qua ngày.

Theo báo Thanh Niên
https://thanhnien.vn/ba-ngay-di-bo-xin-viec-khap-tphcm-nguoi-dan-ong-dat-cho-nhat-quyet-khong-nhan-tien-185251220170558888.htm

1 bạn sinh viên Hà Nội đổi trọ nên gọi thử dịch vụ dọn trọ trên mạng.Mà xong dọn cả tủ lạnh của bạn luôn :))Công nhận dị...
20/12/2025

1 bạn sinh viên Hà Nội đổi trọ nên gọi thử dịch vụ dọn trọ trên mạng.
Mà xong dọn cả tủ lạnh của bạn luôn :))

Công nhận dịch vụ uy tín

Nguồn Ảnh: Công Dương

Từ 15/12, hát karaoke gây ồn ào bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phạt tới cả trăm triệu đồngTừ 15/12/2025 hành vi hát karao...
16/12/2025

Từ 15/12, hát karaoke gây ồn ào bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phạt tới cả trăm triệu đồng

Từ 15/12/2025 hành vi hát karaoke sẽ bị xử phạt hành chính về vi phạm tiếng ồn. Theo đó, bất kể thời gian nào hát karaoke đều có thể bị xử phạt nếu tiếng ồn vượt quá mức quy định.

Nghị định 282 đã không còn đề cập đến hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Tuy nhiên Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã bổ sung nội dung tại khoản 3 tại Điều 9. Cụ thể, các hành vi vi phạm hành chính về tiếng ồn chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Như vậy, từ 15/12/2025 hành vi hát karaoke quá mức độ tiếng ồn cho phép sẽ bị xử phạt hành chính về vi phạm tiếng ồn. Theo đó, bất kể thời gian nào hát karaoke đều có thể bị xử phạt nếu tiếng ồn vượt quá mức quy định.

Theo Báo Tiền Phong

CẦN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ GẦN UFM CŨ SIÊU MỚI GIÁ CHỈ 2tr4 🎯🎯🎯🎯- Diện tích 12m vuông có gác 2 người ở thoải mái- cửa 2 lớp ...
14/12/2025

CẦN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ GẦN UFM CŨ SIÊU MỚI GIÁ CHỈ 2tr4 🎯🎯🎯🎯

- Diện tích 12m vuông có gác 2 người ở thoải mái

- cửa 2 lớp đảm bảo an ninh

- điện 3,5k
Nước 15k

Địa chỉ:93/23 đường 385 phường tăng nhơn phú A

Lh thuê nhà: 0908277319
0783882151

Cảm ơn mọi người

Chi phí này còn chưa tính cỗ 🙂Cỗ cưới khoảng 100 nữa. Tính ra cưới khoảng 500 triệu ( còn nhiều khoản chưa thấy nhắc tới...
13/12/2025

Chi phí này còn chưa tính cỗ 🙂

Cỗ cưới khoảng 100 nữa. Tính ra cưới khoảng 500 triệu ( còn nhiều khoản chưa thấy nhắc tới nữa ví dụ thuê xe ô tô ...)

THANH NIÊN LÀO CAI XIN ĐI LÀM PHỤ XE LƯƠNG 1 THÁNG 24 TRIỆU NHƯNG SÁNG MỞ MẮT RA THẤY MÌNH Ở BIÊN GIỚI CAMPUCHIA Qua int...
12/12/2025

THANH NIÊN LÀO CAI XIN ĐI LÀM PHỤ XE LƯƠNG 1 THÁNG 24 TRIỆU NHƯNG SÁNG MỞ MẮT RA THẤY MÌNH Ở BIÊN GIỚI CAMPUCHIA
Qua internet, anh Hảng A Chù quê ở Lào Cai đã bất ngờ quen được 1 ông bạn tên Hiếu.
Hiếu không những nói chuyện hay mà còn tốt bụng, tốt tính khi vừa quen 2 hôm đã giới thiệu cho anh Hảng A Chù một công việc nhẹ lương cao, chỉ đi phụ xe thôi mà tháng kiếm 24 triệu phè phè.
Nghĩ mình gặp được quý nhân, anh Hảng A Chù đã bắt xe khách xuống Hà Nội rồi từ Hà Nội bắt xe đi thẳng vào TP.HCM.
Khi vừa đặt chân đến thành phố, một tài xế taxi đã đón và chở thẳng anh về hướng Tây Ninh. Khi thấy xuất hiện cờ Campuchia, anh A Chù mới bàng hoàng nhận ra mình đang bị lừa đưa qua biên giới.
Trong một khoảnh khắc tài xế dừng xe cho đi vệ sinh, A Chù nhanh trí lợi dụng cơ hội để bỏ trốn. Riêng về khoản chạy bộ thì đố ai thắng nổi dân miền núi Tây Bắc và anh đã chạy thoát khỏi khu vực biên giới rồi tìm cách bắt xe quay về TP Hồ Chí Minh.
Hiện công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng xác minh nhân thân, hỗ trợ ăn uống, chỗ nghỉ ngơi và mua vé xe để anh Hảng A Chù có thể an toàn trở về quê hương Lào Cai. .

Rời quê đến Bình Dương làm công nhân, sau hơn 10 năm làm đủ mọi nghề, kể cả thợ hồ, người đàn ông quê An Giang cũng đã t...
08/12/2025

Rời quê đến Bình Dương làm công nhân, sau hơn 10 năm làm đủ mọi nghề, kể cả thợ hồ, người đàn ông quê An Giang cũng đã tiết kiệm đủ tiền để thực hiện ước mơ đứng trên giảng đường đại học: “Làm công nhân, thợ hồ, hay bất cứ việc nặng nhọc nào, tôi cũng có thể lo được cho cuộc sống, miễn là nỗ lực. Tuy nhiên, nếu được học tới nơi tới chốn, có bằng cấp thì cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ rộng mở hơn” 👏❤

Trần Ngọc Trung Em (sinh năm 1988, quê An Giang) hiện vẫn duy trì công việc chạy xe ôm công nghệ tại TP. HCM. Anh khoe vừa nhận bằng cử nhân Luật và đang phụ việc tại một văn phòng luật sư để trau dồi thêm kiến thức thực tế. Thời gian rảnh, anh tranh thủ chạy xe ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Với nhiều bạn trẻ, được cầm trên tay tấm bằng cử nhân có thể không quá khó khăn nhưng với Trung Em là cả một chặng đường đầy gian truân, thấm đẫm mồ hôi. Anh tốt nghiệp THPT và đỗ vào đại học năm 2008. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Trung Em buộc phải gác lại ước mơ giảng đường và rời quê đến tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP. HCM xin làm công nhân để phụ giúp mẹ già nuôi em nhỏ.
“Xin làm công nhân nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, sẽ có một ngày được đứng trên giảng đường đại học. Tôi làm đủ nghề, kể cả thợ hồ. Động lực để tôi lăn lộn mưu sinh nơi đất khách là phải kiếm tiền lo cho gia đình và đủ trang trải chi phí học lên đại học”, Trung Em chia sẻ.
Hơn 10 năm lăn lộn mưu sinh, tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, Trung Em quyết định thực hiện ước mơ vào đại học đã ấp ủ. Năm 2020, anh nộp hồ sơ đăng ký và trúng tuyển hệ đào tạo chính quy ngành Luật tại trường ĐH Thủ Dầu Một.
Vào giảng đường đại học, suốt 4 năm, anh Trung Em vừa nỗ lực học tập, vừa tranh thủ thời gian đi làm thợ hồ để kiếm tiền, có kinh phí trang trải chi phí học đại học. Năm 2024, sau 4 năm đèn sách, Trung Em tốt nghiệp đại học, nhận bằng cử nhân Luật loại Khá. Dù biết tương lai phía trước còn mịt mờ và lắm gian truân nhưng với người đàn ông này, tấm bằng cử nhân là động lực, tiếp thêm sức mạnh để anh tự tin bước vào đời.
Anh Trung Em bày tỏ: “Làm công nhân, thợ hồ, hay bất cứ việc nặng nhọc nào, tôi cũng có thể lo được cho cuộc sống, miễn là nỗ lực. Tuy nhiên, nếu được học tới nơi tới chốn, có bằng cấp thì cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ rộng mở hơn”.

Nguồn: Báo Tiền Phong

Lí do tại sao tuổi thọ của Đàn ông thường thấp hơn Phụ nữ 🤭 !
04/12/2025

Lí do tại sao tuổi thọ của Đàn ông thường thấp hơn Phụ nữ 🤭 !

04/12/2025

Address

Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PHÒNG TRỌ THỦ ĐỨC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category