27/01/2024
Trong cuộc sống, chúng ta cần thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Đó là tình cảm dành cho người khác, cũng chính là sự khẳng định đối với bản thân mình. Biết đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ cho người khác, chúng ta mới nhận được nụ cười thiện cảm của họ.
Đừng quá khắt khe với thiếu sót của người khác, nếu không chúng ta sẽ làm tổn thương họ và hạ thấp giá trị của chính mình. Chúng ta nên đặt bản thân thấp hơn, để người khác cảm nhận được sự tôn trọng và thiện ý của chúng ta dành cho họ, từ đó lấy được tín nhiệm và tình cảm của họ. Hạ thấp không có nghĩa là khúm núm, cũng không phải để nịnh bợ lấy lòng người khác, mà là sự rộng lượng và phong độ, giúp chúng ta được người khác kính trọng.
Hạ thấp bản thân không chỉ là thái độ, mà còn là nét đạo đức cần rèn luyện. Nhiều khi chỉ hạ thấp bản thân, chúng ta mới có thể bình tâm cảm nhận cuộc sống, từ đó tích lũy năng lượng và có những thu hoạch bất ngờ.
Đồng thời, đặt bản thân thật thấp, chúng ta mới biết cách thay đổi suy nghĩ, hiểu người khác, học được kiến thức, xa rời đau khổ và buồn phiền. Người ta thường nói sở dĩ biển bao la vì biển đủ rộng để ôm trọn hàng trăm con sông. Vị trí của biển thấp, nước ở các con sông đều đổ về đây, nên nó mới trở thành đại dương mênh mông, với những con sóng dập dềnh khiến người ta say mê.
Khiêm tốn, đặt thấp bản thân, chúng ta mới có thể chung sống với mọi người, mới có thể tĩnh tâm để lĩnh hội kiến thức; giảm bớt sóng gió cuộc đời, mở rộng tầm mắt, có chiều sâu tâm hồn. Muốn có thành tựu, có niềm vui, có năng lượng thì hãy học cách đặt thấp bản thân. Coi nhẹ cái tôi, tôn trọng người khác, thành công sẽ đến với bạn.
-
Nhắn gửi bạn từ “Không tức giận bạn đã thắng” - Một cuốn sách cùng bạn xoay chuyển thái độ và mài giũa cảm xúc để bình thản đối mặt với mọi khó khăn trong đời. Sách có tại: https://shope.ee/1AmVLhmPQ0