Vân Thôn Retreat Bảo Lộc - Chạm Vào Mây

Vân Thôn Retreat Bảo Lộc - Chạm Vào Mây Vân Thôn Retreat Bảo Lộc nơi thiên nhiên và con người hòa làm một

22/05/2026

🌿Sống chậm tại Vân Thôn Retreat🌿
Vân Thôn không phải dự án bất động sản 1/500, mà là một ngôi làng thực thụ được hình thành từ quỹ đất cá nhân có pháp lý rõ ràng.
Nơi đây không xây dựng để bán nhanh hay đầu cơ, mà kiến tạo một không gian bình yên với rau sạch, tiếng suối và tình làng nghĩa xóm. Vân Thôn sẽ là tổ ấm trọn vẹn cho những ai thực sự muốn sống chậm và trở về. 🏡🏡

11/05/2026

Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài.
P/s: made in mình

09/05/2026

Điều người già buồn nhất…
không phải là bệnh tật.
Mà là những buổi chiều
ngồi một mình.
Ở Vân Thôn —
cô chú không chỉ có con cháu.
Còn có tụi con.
Những đứa hàng xóm
mà 10 năm ở Sài Gòn
cô chú chưa từng gặp.

Hành trình bỏ phố về vườn không phải là cuộc đua để có thêm tài sản, mà là hành trình để học cách BỚT đi.🍃 Bớt deadline ...
05/05/2026

Hành trình bỏ phố về vườn không phải là cuộc đua để có thêm tài sản, mà là hành trình để học cách BỚT đi.
🍃 Bớt deadline để thêm thảnh thơi.
🍃 Bớt cuộc gọi để thêm tĩnh lặng.
🍃 Bớt ồn ào để thêm lắng nghe.
🍃 Bớt suy nghĩ để thêm cảm nhận.
Khi đôi tay bớt nắm giữ những thứ phù hoa, tâm hồn mới có chỗ cho sự an yên trú ngụ. Bạn có dám BỚT để CÓ NHIỀU HƠN như tôi không?
"

Có một điều,chỉ khi rời khỏi thành phố vài ngày mới nhận ra:Mình đã quen sống vội quá lâu.Ăn nhanh.Nói nhanh.Nghĩ cũng n...
05/05/2026

Có một điều,
chỉ khi rời khỏi thành phố vài ngày mới nhận ra:
Mình đã quen sống vội quá lâu.
Ăn nhanh.
Nói nhanh.
Nghĩ cũng nhanh.
Nhanh đến mức… không nhớ lần cuối mình ngồi yên là khi nào.
Ở Làng Oa,
không ai bắt phải sống chậm.
Chỉ là tự nhiên… không còn lý do để vội nữa.
Sáng dậy không có tiếng còi xe.
Chiều xuống không có cảm giác “còn việc chưa xong”.
Người ta bắt đầu nói chuyện lâu hơn một chút.
Ăn chậm hơn một chút.
Và ở lại… lâu hơn dự định một chút.
Có những nơi không cố gắng giữ chân ai.
Nhưng người ta vẫn quay lại.
====================

Cả một đời, phần lớn tài sản đều dành cho gia đình.Nhà cho con, tiền cho con học.Mọi thứ đều xoay quanh hai chữ “lo trướ...
05/05/2026

Cả một đời, phần lớn tài sản đều dành cho gia đình.

Nhà cho con, tiền cho con học.
Mọi thứ đều xoay quanh hai chữ “lo trước”

Nhưng đến một giai đoạn,
có lẽ nên có một khoản… dành riêng cho mình.

Không phải để tiêu xài, mà để sống.
Một nơi không cần quá lớn, nhưng đủ riêng.

Một mảnh đất không cần ở ngay,
nhưng có thể về bất cứ lúc nào.

Buổi sáng có thể đi dạo,buổi chiều có thể ngồi nhìn cây lớn lên,
Và không phải vội vàng quay lại với một lịch trình dày đặc.

Vì đôi khi, đầu tư đúng nhất…
là đầu tư cho quãng đời còn lại của mình.

-------------------------------

05/05/2026

Khi con cái không ở gần…
ai sẽ là người ở bên khi mình cần?

Ở Vân Thôn Retreat,
cô chú không chỉ có con cái của mình.
Cô chú còn có tụi con.

Mỗi lần trở về,
sẽ luôn có quản gia riêng hỗ trợ,
để cô chú được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Vân Thôn Retreat – Coming Soon

Address

57 Đường Số 10 Phường An Khánh
Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vân Thôn Retreat Bảo Lộc - Chạm Vào Mây posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category