24/05/2023
Xin Mọi Người Cứu Giúp
Nổi Đau Ung Thư Của Con
Con tên Lương Công Đại. Sinh ngày 18 tháng 10 năm 2018, con bị bệnh ung thư Thận giai đoạn 3. Đang điều trị tại phòng 413, lầu 4, ngoại trú, khoa nhi, bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, thủ đức, Tphcm.
Mẹ con tên Nguyễn Thị Thêm, sinh năm 1996. Cùng cha Lương Minh Phụng, sinh năm 1992, quê ở xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Khi vừa bước sang tuồi thứ 2 là con không may mắc phải căn bệnh này. Lúc pầu đâu nhẹ mẹ nghĩ con đau bình thường ra ngoài tiệm thuốc têy mua ít luêu về uống nhưng rối không hết. Rồi mẹ đưa con lên Nhi Đồng 1 khám nói con bị ung thư Thận mẹ nghe như muốn xĩu. Tưởng chừng như bầu trời sắp sập trước mặt mẹ, tay chân run rẩy không bước đi được nữa bước khi biết con trai mình bị căn bệnh quái ác.
Không còn con đường nào khác để cứu con mẹ gọi về cho cha ở quê nhà mượn tiền gấp rút để lên nhập viện điều trị. Con đi lên quá trể đường ống dẫn thận bị hư hoại tử nên bác sỹ Nhi Đồng 1 phẫu thuật cắt bỏ và thay vào bằng ống nhân tạo để bên ngoài bụng tiết dịch.
Do nước dịch hôi thối và ống đưa ra bên ngoài bụng nên hay nhiễm trùng, mỗi lần bị như vậy phải qua bên Nhi Đồng 1 để khám và thay đường ống mới. Con được bệnh viện Nhi Đồng 1 chuyển qua ung bướu để vào hóa chất cho đến hiện nay. Bệnh của con cứ tái đi tái lại rồi vào hóa chất liên tục mỗi toa thuốc của con nếu con điều trị tháng thì chi phí cả 10 triệu đồng, còn nếu con đánh thuốc tuần thì chi phí khoản 5 triệu đồng.
Từ khi phát hiện bệnh đến giờ 3 năm nay gia đình con chi phí cho căn bệnh gần 200 triệu đồng. Gia đình con có cha làm chở tôm cho người ta ngày được ngày không, năm ba chục đồng không đủ mua mắm cho con đứa con đầu ở nhà cùng cha. Đến tiền đâu mà lo cho con điều trị bệnh lâu dài trên bệnh viện cho nên cha mẹ phải vây ngân hàng và vây mượn bà con đến 100 triệu đồng. Nợ nay vẫn còn nguyên chưa trả được một đồng nào cho ngân hàng và cho họ hàng.
Nhà thì cất lên căn nhà tạm bợ như vậy để ở, nhà thì giọt trước giọt sau giọt trong như vậy mỗi lần mưa là nước đầy nhà. Con bệnh không có tiền để sửa chữa chứ cha mẹ thấy cảnh nhà cửa như vậy cũng đau lòng lắm nhưng đành lau nước mắt cố gắng vì con. Ở quê hay ở bệnh viện ai cho con đồng nào thì mẹ cũng để dành đồng nấy gom góp đóng viện phí chữa trị.
Cuộc sống quá khó khăn của gia đình nghèo từ lúc con chưa bệnh cha mẹ làm thì cũng đủ ăn và đủ nuôi hai con nhỏ. Nhưng rồi khi con bệnh gia đình lâm vào hoàn cảnh quá cực khổ thiếu trước hụt sau. Trong nhà không có tài sản gì quý giá để bán, mẹ thì chăm con ba năm nay ở bệnh viện không làm được việc gì ra tiền, cha thì làm như vậy chỉ đủ ăn.
Giờ đây con đau ốm liên miên trên bệnh viện, nhà thì quá khổ không chạy mượn ở nơi đâu được nữa. Mẹ nuôi con trên đây không tiền mua cơm chỉ ăn những phần cơm từ thiện sống qua ngày mà chăm con. Thấy cảnh nhà con ở dưới quê nghèo quá thảm thê cộng thêm con bệnh nặng như vậy không được đến trường tử tế như bao trẻ nhỏ. Nổi đau đè chất trên đôi vai của đứa con nhỏ bất hạnh như vậy thật quá xót thương.
Rất mong mọi người cùng quý ân nhân giúp cho con một lượt chia sẻ, giúp cho con một đồng tiền nhỏ để đứa con số phận không may mắn cùng nổi đau riêng mà có chi phí điều trị trong một môi trường đầy nước mắt.
Kết Nối Yêu Thương chủ tài khoản Nguyễn Thị Như ý
247716449 Ngân hàng ABC
Khi Ck xin vui lòng ghi ủng hộ bé công đại