28/11/2024
BÁT CHÁNH ĐẠO.
TÁM ĐẠO ĐỨC CHÂN CHÍNH .
Nầy các bạn lành có tri thức ,thế nào là tám Đạo Đức Chân chính cần làm ?
Tức là phải thấy biết rõ như thật ....Và dừng lại đúng lúc .
CHÁNH KIẾN .
4) Và nầy các bạn lành ,thế nào là thấy biết rõ như thật ? Nầy các bạn lành ,chính là thấy biết rõ đâu là khổ ,do từ đâu đem đến sự khổ ,cách nào chấm dứt hết khổ ,biết con đường nào đưa đến bến bờ an vui hạnh phúc . Nầy các bạn lành ,đây gọi là thấy biết rõ như thật .
CHÁNH TƯ DUY.
5)Và nầy các bạn lành ,thế nào là sự suy nghĩ đứng đắn ? Nầy các bạn lành ,chính là xa rời những ý nghĩ giận dữ nóng vội ,có hại cho mình cho người ...Nầy các bạn lành ,đây gọi là sự suy nghĩ đứng đắn .
CHÁNH NGỮ
6) Và nầy các bạn lành ,thế nào là lời nói đúng đắn ,tốt đẹp ,đúng lúc ,đúng thời ? Nầy các bạn lành ,chính là từ bỏ nói láo ,từ bỏ nói hai lời ,từ bỏ nói lời hung dữ ,từ bỏ nói lời không có ích .Nầy các bạn lành ,đây gọi là lời nói đúng đắn .
CHÁNH NGHIỆP.
7 ) Và nầy các bạn lành ,thế nào là hành động đúng đắn ?Nầy các bạn lành ,chính là từ bỏ giết hại ,từ bỏ lấy của không cho ( từ bỏ tham lam trộm cắp ) ,từ bỏ những điều không tốt lành .Nầy các bạn lành ,đây gọi là hành động đúng đắn .
CHÁNH MẠNG .
8 ) Và nầy các bạn lành ,thế nào là nuôi dưỡng đời sống đúng đắn ?Ở đây ,nầy các bạn lành ,đã là người con của Phật ,phải tránh xa sự sống ,ăn uống ,giết hại ,chà đạp lên sinh mạng của mọi người và muôn loài .Hãy nuôi sống thân mạng trong sạch .Nầy các bạn lành ,đây gọi là nuôi dưỡng đời sống đứng đắn .
CHÁNH TINH TẤN .
9) Và nầy các bạn lành ,thế nào là siêng năng cố gắng ,không biếng nhác ? Ở đây ,nầy các bạn lành ,với mục đích khiến cho các việc xấu , không tốt lành ,từ trước chưa xảy ra, không cho xảy ra ; khởi lên ý muốn cố gắng siêng năng ,dạy dỗ giữ tâm với mục đích khiến cho các điều lành ,từ trước chưa xảy ra nay được xảy ra ; khởi lên ý muốn cố gắng siêng năng ,dạy dỗ giữ tâm với mục đích khiến cho các việc lành đã xảy ra có thể tiếp tục ,không biếng nhác ,được tăng lên ,được mở rộng,được tu tập ,được tràn đầy ; khởi lên ý muốn có gắng siêng năng ,dạy dỗ giữ tâm . Nầy các bạn lành,đây gọi là cố gắng siêng năng không biếng nhác .
CHÁNH NIỆM .
10 ) Và nầy các bạn lành ,thế nào là ý thức thấy biết rõ trong hiện tại ? Ở đây ,nầy các bạn lành ,bạn lành hãy theo dõi suy nghĩ xem trên thân có gì thay đổi ngay bây giờ ,đang là ...đã trong sạch chưa hay vẫn còn tham sân si phiền muộn, thì hãy khắc phục nhiệt tâm ,nhiệt tình sửa chữa sống tốt với đời .Bạn lành sống suy nghĩ sự đời khổ đau ,xảy ra trong cuộc sống hằng ngày là lẽ thường tình ,cứ nhiệt tâm,nhiệt tình sống tốt trong hiện tại rồi việc gì cũng qua đi .Bạn lành sống suy nghĩ tâm không chạy theo lòng ham muốn ,không làm theo các việc xấu ,không lo việc bao đồng ,ai làm gì mặc ai ,lúc nào cũng giữ tâm thanh thản ,an lạc ,không lo lắng, buồn phiền mặc sự đời ...Tâm có tham biết có tham ,tâm có sân biết có sân ,tâm có si biết có si ,biết khắc phục làm cho suy giảm bớt muộn phiền ở đời . Bạn lành sống với hiện tại khi đi ,khi đứng ,khi ngồi ,khi nằm ,khi nói ,khi nín ,khi ăn ,khi làm việc đều ý thức thấy biết rõ các hành động trên thân ,miệng , ý .Sống không làm các điều xấu ác lúc nào cũng làm việc tốt lành ,tự mình làm cho mình trong sạch ,không để các việc xấu lôi kéo .Nầy các bạn lành ,đây gọi là ý thức thấy biết rõ trong hiện tại .
CHÁNH ĐỊNH .
11 ) Và nầy các bạn lành ,thế nào là dừng lại ,đứng lại đúng lúc ? Ở đây ,nầy các bạn lành ,bạn lành biết xa rời tránh xa các điều ham muốn cám dỗ ,các điều không tốt lành , hiểu biết ở vào sự tư duy đầu tiên một trạng thái hân hoan vui sướng nhẹ nhàng ,do tránh xa lòng ham muốn có được sự suy nghĩ tốt lành ,có lương tâm đánh thức trước những điều xấu ác để ngăn chặn kịp thời .Làm cho ngưng sự suy nghĩ về điều xấu ,tốt trong xã hội hiểu biết ở vào sự tư duy lần hai ,một trạng thái hân hoan vui sướng do chấm dứt các việc xấu đã trải qua ,không còn lo nghĩ ,không còn sợ hãi trở lui trạng thái cũ ,trong tâm sáng suốt ,minh mẫn ,một mực vui thích với việc lành .Vị ấy bỏ qua các cảm xúc vui tươi hớn hỡ chỉ giữ lại ý tốt lành ,biết rõ thân có cảm xúc thích thú mà các bậc hiền giả gọi là không dính mắc chấp giữ chỉ để niềm vui đọng lại ,hiểu biết ở vào tư duy lần thứ ba . Buông bỏ những niềm vui ,nổi khổ ,không dính mắc chấp giữ những gì đã qua ,hiểu biết ở vào lần thứ tư ,không còn buồn vui ,thương ghét ,sướng khổ ,tốt xấu ,chỉ giữ lại khoảng giữa cho mình không dao động . Nầy các bạn lành có tri thức ,đây gọi là dừng lại hay đứng lại đúng lúc .
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.