01/11/2024
“Hi sinh” là một sự lựa chọn ngáo chó khi bạn chưa đủ đầy.
Mà thật ra nó chính là sự trao đổi có điều kiện, chứ chả có sự hi sinh nào ở đây.
____
Mình rất ích kỷ theo góc nhìn của đám đông.
Mình đi chơi cho sướng thân mình trong lúc cả công ty cắm đầu làm việc.
Mình luôn đảm bảo bản thân mình ổn trước khi giúp đỡ người khác, kể cả khi đó là gia đình.
Mình là ưu tiên hàng đầu của chính mình ở thời điểm hiện tại.
_____
Nếu bạn thực sự yêu những người xung quanh, và muốn họ có một cuộc sống tốt, bạn cần là người đầu tiên sống cuộc đời ấy.
Bạn không thể khổ sở rồi kì vọng sự khổ sở ấy sẽ khiến người khác hạnh phúc.
Ảo tưởng đó là sự hi sinh, rồi kì vọng sự công nhận hoặc đền đáp từ người khác.
Nó là TRAO ĐỔI, không phải CHO ĐI 🙅🏻♀️
_____
Bạn có thể cho thứ bạn không có nhưng nó đồng nghĩa với việc bạn đang bỏ rơi những nhu cầu của chính mình.
Và những gì bạn cho rất giới hạn.
Lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh - chiếc cốc của bạn cần phải đầy trước khi san sẻ.
Có như vậy mới có thể tiếp tục cho đi lâu dài, một cách bền vững và vô điều kiện.
_____
Mình muốn cho đi vô điều kiện, nên luôn nỗ lực đảm bảo chiếc cốc của mình đầy tràn.
Nếu người khác thiếu, thỉnh thoảng vẫn sẽ cho, nhưng ưu tiên vẫn là làm đầy cốc.
Hoặc nếu mình trao đổi có điều kiện, mình sẽ luôn thẳng thắn rõ ràng, với mình và người khác.
_____
Hãy tự hỏi bản thân cốc của bạn đã thực sự đầy chưa?
Thứ bạn cho người khác có thực sự vô điều kiện chưa?
Hoặc nếu có điều kiện, bạn có nhận thức được không?
Hay lại ngáo chó bạn cao cả hi sinh nhưng thẳm sâu vẫn mong cầu sự đền đáp?
_____
Lời khuyên này có lẽ chẳng ai nói cho bạn đâu, vì nó quá đi ngược văn hoá Á Đông.
Hãy ích kỷ lên.
Ích kỷ một thời, để được hào phóng một đời.
_____
Mình muốn thoải mái làm việc giúp đời giúp người mà không cần nhận lại điều gì.
Mình muốn báo hiếu ba mẹ một cách tự nguyện mà không phải do lập trình xã hội.
Mình muốn con cái mình được tự do lựa chọn sống mà không phải chịu sự phóng chiếu vô minh của chính mình.
_____
Vậy nên mình vẫn đang nỗ lực ích kỷ.
Tu dưỡng thân - tâm - trí.
Đóng lại những vòng lặp.
Theo đuổi hết ước mơ.
Để sau này không phải nói ra những câu như:
🤦🏻♀️ “Tại vì hoàn cảnh mà tôi ___”
🤦🏻♀️ “Vì bố mẹ mà con ___”
🤦🏻♀️ Hay tệ nhất là: “Vì con mà mẹ phải ___”
Chẳng vì ai hết.
Bởi mình không là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình.
Những cuốn sách hay về làm giàu vốn kiến thức và kỹ năng sống của bạn nên đọc 1 lần trong đời: KIẾN THỨC - KINH NGHIỆM - TRẢI NGHIỆM - ĐỌC 1 LẦN - LỢI CẢ ĐỜI.
https://forms.gle/t5XB27vXZwwrquNo7
_____
Thổ Châu, 10/2024
Cre Ly
Tuổi trẻ như một chú ngựa, không chịu chạy không rèn luyện thì mãi chỉ là ngựa thường chẳng bao giờ trở thành chiến mã Người lười cứ ngỡ sự biếng nhác sẽ mang lại sự nhàn rỗi. Nhưng, thực ra, họ đã lầm. Lười biếng khiến h...