27/03/2026
Xưa nay người Á Đông luôn đặt chữ Hòa lên cao nhất trong mọi mối quan hệ tương tác giữa người với người. Một mối quan hệ phải đảm bảo được các tiêu chí nhất định thì mới có thể bền lâu. Khác với cuộc sống hiện tại, mọi việc diễn biến nhanh và con người chỉ chú trọng một vài khía cạnh mang lại lợi ích trước mắt.
Sự cân bằng này thể hiện qua 3 tính căn bản phù hợp với lý âm dương, khi xét từ ngoài vào ta thấy rõ
1. Chân tính: thể hiện lý do gắng bó với nhau có nhất quán hay không, ngoài cái lý do chính thì anh có lý do phụ hay không. Nếu có nhiều mục đích thì thiếu chân tính biểu hiện sự thiếu thành thật
2. Thiện tính: thể hiện bằng việc mối quan hệ giúp cả 2 tốt lên, giảm được khó khăn trước mắt về tinh thần ra đến vật chất. Điều này khiến tâm hồn con người bớt đi phiền não và náo động, chuyển hóa ý phát ra để phù hợp hoàn cảnh
3. Nhẫn tính: khiến tâm người ta bớt phát động, tiêu chí này thì khó hơn các đặc tính trước đó. Tuy nhiên xét trong lịch sử thì những mối quan hệ tri kỷ kinh điển không thể thiếu tính này, khi ở cạnh nhau thì không cần thêm lời nói nào, không cần một sự phát ý nào cũng đạt được sự tương thông. Đây là hào 1 của quẻ kinh dịch, nơi mà tâm thức chuẩn bị phát động
Qua đây cũng có thể tinh ý phát hiện được sự động tâm là gì, khi phát động thì nó sẽ trải qua giai đoạn nào, từ đó có thể theo lý mà đoán chuyện nhân-quả không cần phải lập quẻ
Vài dòng chia sẻ cùng bạn