10/09/2020
🌦🌦🌦 Một chiều mưa rả rích tại VINHOMES GRAND PARK.
Không gì tuyệt vời hơn một ly cafe nóng nhâm nhi lúc này.
Có một chia sẻ đầy tự hào, mà khách hàng của MAESTER đã nói như thế này :
“ Chị cảm thấy biết ơn, biết ơn vô cùng, khi đã chọn được một ngôi nhà đầy yêu thương cho gia đình nhỏ của mình em à. Không thể tin được với thu nhập của anh chị, có thể dành cho hai bé một môi trường quá tuyệt vời như thế này để lớn lên, kết bạn và học tập.
Chị sẽ phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình để làm mới hạnh phúc nhỏ của mình thôi em à.
Tập thể dục/ bơi lội/bóng rổ/ tennis/ bóng bàn/ cầu lông/ các trò chơi vận động... và nhất là sẽ tập đi căm trại ngay tại công viên nhà mình.
Những điều mà trước đây chị đã nghĩ thật xa sỉ, chỉ có người giàu mới làm. Nay chị thấy mình giàu lên rồi em, chị giàu trong suy nghĩ và tư tưởng, chị thấy mình may mắn vì đã hiểu ra, để hai bé của chị có thể có một cuộc sống chất lượng và nhất là chị biết tương lai sẽ rất là hạnh phúc.
Cám ơn em.”
Ngồi uống một ly cà phê, nhớ đến đôi mắt rưng rưng nặng cảm xúc của chị, mà em thấy yêu cái nghề của em quá, tự hào quá chị à. Trước giờ, em vẫn làm với cả nhiệt huyết của bản thân, nhưng nay em mới thấy, em cần cố gắng và tỉ mỉ, học hỏi nhiều hơn. Để có thể có nhiều hơn một người như chị cảm thấy hạnh phúc.
Người ta vẫn nói, hạnh phúc nào bằng sự cho đi. Nhưng cái nhận lại, sao mà ngọt ngào và ấm áp thế này.
P/s Mưa mà lòng không buồn chút nào. Cám ơn chị nhé.