20/08/2024
BỐN NGƯỜI VỢ CỦA QUỐC VƯƠNG
Một ông vua có bốn người vợ.
Người nhà vua yêu thương nhất là người vợ thứ tư, vua cho người này mặc những gấm lụa đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất.
Vua cũng rất yêu người vợ thứ ba, thường đem bà theo khi đi thăm các nước láng giềng.
Người vợ thứ hai cũng được vua yêu thương rất mực, bà được xem như là mưu sỹ và là tri kỷ của vua, những khi gặp khó khăn, vua đều lắng nghe ý kiến của bà rồi mới đưa ra quyết định.
Người vợ cả lại không được may mắn như ba bà vợ sau, vua đối xử với bà rất tệ và thường xuyên hắt hủi bà.
Rồi đến một ngày vua bị bệnh rất nặng. Lúc lâm chung, vua nghĩ đến bốn người vợ của mình và tự hỏi:
- Ta có bốn người vợ, đến khi chết đi chẳng lẽ chỉ mình ta cô độc hay sao?
Có người nào trong số họ bằng lòng theo ta chăng?
Thế rồi vua hỏi người vợ thứ tư:
- Ta yêu nhất là ái khanh, ái khanh có thể đi cùng khi ta lìa cõi đời chăng?
Người vợ thứ tư không thèm nhìn lại vua đến một lần và nói:
- Bệ hạ thứ lỗi, thiếp không thể tuân mệnh!
Nhà vua vô cùng đau lòng, đành hỏi người vợ thứ ba:
- Ta một lòng luôn yêu thương ái khanh, vậy ái khanh có nguyện cùng ta đi đến cửu tuyền không? Ta không muốn một mình cô độc.
Người vợ thứ ba đáp:
- Xin bệ hạ lượng thứ thiếp không thể nghe lời ngài được, có lẽ sau khi bệ hạ chết, thiếp sẽ nương tựa người khác.
Tiếp theo vua lại hỏi người vợ thứ hai:
- Ái khanh lúc nào cũng giúp đỡ ta. Bây giờ ái khanh có thể ở bên cạnh ta khi ta rời bỏ cuộc đời không?
Người vợ trả lời vua rằng:
- Lần này thiếp không thể giúp bệ hạ được, điều duy nhất thiếp có thể làm được là mai tang ngài.
Bỗng lúc ấy nhà vua nghe bên ngoài có một giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào:
- Thiếp sẽ đi với ngài. Ngài đi đâu thiếp nguyện sẽ theo cùng.
Vua đưa mắt nhìn ra, thì ra đó là người vợ đầu tiên của ông. Nhìn thấy người vợ gầy gò, màu da vàng vọt, vua đau lòng nói:
- Trước đây ta nên đối xử với nàng tốt hơn, bây giờ thì…
Trên thực tế mỗi người đều có bốn người vợ. người vợ thứ tư là thân thể chúng ta. Bất kể có tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng, điểm trang; khi chúng ta chết đi, thân thể cũng rời khỏi chúng ta.
Người vợ thứ ba là tiền tài, quyền lực và địa vị. Đến lúc chúng ta chết đi, những thứ này cũng về tay người khác.
Người vợ thứ hai là bạn bè, người thân của chúng ta. Bất kể họ có yêu thương chúng ta đến đâu chăng nữa, điều họ có thể làm là an táng cho chúng ta.
Người vợ cả là linh hồn của chúng ta. Người sống trên đời thường theo đuổi tiền tài và danh vọng, quyền lực và hoan lạc, mà không quan tâm đến linh hồn mình. Thế nhưng chỉ có linh hồn mới đi cùng chúng ta đến nơi sơn cùng thuỷ tận, vĩnh viễn không rời xa.