17/11/2022
Chút tình Oyster Bay Vũng Tàu
Anh ơi!
Đi đâu mà vội mà vàng
Dừng chân ghé lại thăm nàng Oyster
Ồn ào nơi chốn thị thành
Không bằng rủ rỉ Vũng Tàu cạnh em
Mặt thanh mày tú như mây
Tám hai Trần Phú em đây đứng chờ
Gành Hào biển hát âm vang
Lưng em tựa núi chờ chàng từng cơn
Ngày ngày ngắm biển hừng đông
Nắng mai sóng vỗ người trông từng giờ
Một thân hai nhánh lượn lờ
Em hai tám bốn thẫn thờ chờ anh
Gió lùa mười bảy tầng cao
Ban công sò nép tay nào xinh hơn
Một tầng hai mươi sắc thắm
Một căn anh nắm tỷ năm là vừa
Giá nào mà giá hổng cao
Em đây vừa rẻ vừa nao lòng người
Mua em là lợi đôi đường
Tặng luôn nội thất kèm giường cho anh
Đông qua xuân đến Thu đi
Tháng nào em cũng thu lời vì anh
Tây Âu một cõi phồn hoa
Đặc quyền hưởng thụ chỉ là của anh
Mười sáu hơi nước lượn lờ
Chân mây vô cực đợi chờ chúng ta
Hoàng hôn nắng phù chiều tà
Độc tôn vị thế cùng là Oyster
Bờ dài biển rộng bao la
Du thuyền chen chúc tà tà ngoi lên.