18/03/2020
❤️ Tớ muốn được gặp cậu , ôm cậu thật chặt . òa khóc trên ngực cậu . Tớ muốn hét lớn rằng “ tớ ghét cuộc sống này . chúng không công bằng tí nào .” Tớ muốn được cậu vuốt tóc nói với tớ rằng “ cậu cứ khóc đi , tớ ở đây “ .
Tớ muốn thấy cậu , hát cho cậu nghe . Cùng cậu dạo phố , cùng cậu ngắm sao . Tớ muốn được thấy cậu , tớ muốn nói cho cậu biết tớ thích cậu mất rồi .
Tớ muốn được nắm tay cậu , được thấy cậu cười thay vì hình ảnh hay cái bàn phím lạnh lẽo . Tớ muốn cậu nấu cho tớ ăn , cùng tớ đi dạo thư viện . Sẽ cùng tớ viết sách , đọc những cuốn sách hay .
Tớ muốn được cậu bên cạnh cho tớ lời khuyên khi tớ thấy quá mệt mỏi . Muốn cậu kể chuyện cho tớ , muốn cậu ở bên cạnh đợi tớ ngủ rồi mới rời đi . Tớ không biết cậu ở đâu , cũng chẳng biết cậu thật sự là như thế nào !
Đợi cậu , chàng trai ! .