21/10/2020
[CUỘC THI REVIEW SÁCH “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”]
Họ và tên:Nguyễn Thị Vân Ly
Chi đoàn: 11A7
Tiêu đề: Nếu chỉ còn một ngày để sống
Tác giả: Nicola Yoon
“Nếu cuộc đời là một cuốn sách thì bạn đọc ngược từ dưới lên trên cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách về cuộc đời em, chương nào cũng giống hệt chương nào, cho tới khi anh xuất hiện.”
Đó là những dòng nhật kí mà Madline đã viết khi cuộc sống tẻ nhạt của cô bỗng dưng xuất hiện cậu bạn hàng xóm Olly đánh đổi mọi thứ... vì tình yêu. Liệu điều đó có hoàn toàn xứng đáng?
Madline là một cô bé 18 tuổi mắc hội chứng SCID- một căn bệnh mất khả năng miễn dịch, đại loại như tiếp xúc với cái gì cũng có thể dị ứng, gây khó thở, tim đập nhanh, nặng sẽ dẫn đến tử vong. Đó là lí đó mà từ lúc sinh ra, Madline chỉ sống trong căn nhà của mình, với sự chăm sóc chu đáo của mẹ và cô y tá. Madline là cô bé thích đọc sách và có rất nhiều sách. Có lẽ đó là cách để cô hình dung, khám phá về những điều đẹp đẽ, tuyệt vời ở thế giới bên ngoài kia. Và có lẽ đến cuối đời, cuộc đời cô chỉ như một cuốn sách, dù có đọc xuôi ngược cũng chẳng khác gì nhau nếu không có sự xuất hiện của cậu bé Olly. Cậu bé hàng xóm năng động, ưa thích thể thao đã thu hút Madeline từ cái nhìn đầu tiên bởi ở cậu có những điều mà thế giới của cô không có. Chính từ khoảnh khắc ấy mà Madline đã vùng lên muốn thoát khỏi cuộc sống b**g bóng đó, khao khát muốn được một cuộc sống tự do và làm những điều mình muốn. Dù có ra sao cô cũng phải cố gắng sống hết mình.
Về mặt nội dung, cuốn sách này không quá hấp dẫn nhưng ts nghĩa mà nó mang đến cho mỗi người đọc với một giá trị sâu sắc. Liệu có mấy ai dũng cảm như Madline, dù biết mình mắc bệnh hiểm nghèo có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn muốn sống đúng nghĩa với một cuộc đời. Chúng ta liệu đang sống hay đang tồn tại? Và cuộc sống này có lẽ có ý nghĩa hơn nếu chúng ta nhận ra mình đang mắc nợ cái chết. Bởi vì ai cũng chỉ có một cuộc đời. “Nếu chỉ còn một ngày để sống” là cuốn sách sẽ làm bạn mỉm cười, khóc trong sự xúc động và cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa mọi thứ diễn ra trong cuộc đời. Đó là một cuốn tiểu thuyết mới mẻ, truyền năng lượng tích cực, giúp tâm hồn bạn ấm áp hơn giũa mùa đông giá lạnh.
Nguồn: shopee