12/09/2020
Những Cảm Giác Chỉ Có Thể ở
☘ Chốn thành phố náo nhiệt, ồn ào gần như vắt kiệt sức chịu đựng của tôi, một con người chuộng sự bình yên và tĩnh lặng, và Bảo Lộc như món quà dịu ngọt mà đôi chân lữ khách của tôi may mắn dừng chân.
🌿 Ở Bảo Lộc, trong lòng chỉ còn sự an yên.
Đặt chân tới đây, không khí se lạnh sẽ nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí. Nhịp sống xung quanh chậm rãi, nhẹ nhàng trôi, tưởng như những chật vật, bất công của cuộc đời đã để lại nơi khác.
🍃 Ở Bảo Lộc, tôi được gặp lại “đứa trẻ” trong mình.
Những suy nghĩ của tôi được tự do rong ruổi. Không còn những tòa cao ốc dày đặc cùng khói bụi mịt mù, tiếng còi xe inh ỏi, tôi được gặp lại bản thể hồn nhiên của mình. Với tâm thế tò mò và trân trọng, tôi tận hưởng thú vui săn mây, thưởng trà một cách trọn vẹn nhất.
🌸 Ở Bảo Lộc, thiên nhiên ôm tôi vào lòng
Đi trên đường sẽ cảm nhận được hương chè xanh mát, thoảng nhẹ trong không gian. Ánh nắng dịu dàng lan tỏa, thời tiết trong ngày như được trải qua bốn mùa: sáng xuân, trưa hạ, chiều thu và tối đông. Dạo quanh hồ Đồng Nai, ghé thăm Chùa Linh Quy Pháp Ấn, .. đi tới bất cứ đâu, thu vào mắt tôi luôn là những khung cảnh đẹp dịu dàng, bình yên đến say lòng.
---------------------------------------------
Tìm hiểu thêm Bảo Lộc Park Hills, ngôi nhà thứ hai ở Thành phố sương mù Bảo Lộc.