17/09/2026
😔 BỐ MẸ BẠN TRAI CHO CĂN HỘ SAU CƯỚI CHÚNG TÔI VỀ Ở, TÔI VẪN THẤY HỤT HẪNG VÌ EM GÁI CHỒNG Ở CHUNG
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 3 năm, đang tính chuyện cưới thì phát sinh một chuyện khiến cả hai thường xuyên cãi nhau. Bố mẹ anh mua cho anh căn hộ hơn 70 m², tôi cứ nghĩ sau cưới hai đứa sẽ có không gian riêng, nhưng sau đó mới biết em gái anh cũng sẽ chuyển đến ở cùng.
Tôi không ghét hay khó chịu gì với em gái anh, nhưng tôi nghĩ vợ chồng mới cưới vẫn nên có không gian riêng để sinh hoạt. Tôi đề nghị hai đứa thuê một căn hộ nhỏ gần đó, còn căn nhà này để em gái anh ở, tiền thuê tôi cũng chấp nhận cùng chia sẻ.
Nhưng anh cho rằng nhà có sẵn thì không cần phải đi thuê, em gái cũng chỉ ở vài năm rồi lấy chồng. Từ chuyện chỗ ở, hai đứa bắt đầu bất đồng về cách xây dựng cuộc sống sau hôn nhân. Tôi cứ băn khoăn không biết mình đang đòi hỏi quá nhiều hay mong muốn có một không gian riêng sau khi cưới vốn là điều hoàn toàn bình thường?
Mọi người nghĩ tôi có ích kỷ khi không muốn sống chung với em gái chồng không?
(Chia sẻ từ độc giả)