19/09/2026
KHI PHƯỚC ĐÃ CẠN, PHẢI LÀM GÌ?
Hỏi: Con không hiểu tại sao mà hai năm nay cả nhà con cứ xuống dốc không phanh. Con thì làm ăn thất bại, bị lừa hết tiền; cả nhà không thể làm ra đủ tiền để sống. Còn con thì sức khỏe ngày càng yếu, đến chạy xe ôm cũng không còn đủ sức để chạy.
Suốt hai năm qua, con từng muốn tự tử hai lần nhưng không thành, ý chí cũng suy sụp. Con sợ rằng cứ lay lắt sống thêm một thời gian nữa, con sẽ giống như cảnh cơ hàn của những cụ già ngoài kia. Con hết đường rồi.
Đáp: Thực sự có những người như vậy, hết phước rồi. Rơi vào cảnh không còn đường để xoay sở. Thọ mạng thì chưa hết, nhưng phước thì đã hết. Điều này cực kỳ khó chịu.
Ví dụ như khi phước của ta hết mà thọ mạng cũng hết luôn, thì ta đổi sang kiếp khác. Chết đi, ta làm ma đói; mà trong đó ai cũng là ma đói thì cũng không sao. Nhưng bây giờ ta chưa chết, thọ mạng vẫn còn mà phước đã hết.
Xung quanh chúng ta không phải là những ma đói, mà là những người no đủ, còn mình lại là người đói. Cực kỳ khổ sở. Đây là cái rất khổ tâm khi phước đã hết. Mà rất nhiều trường hợp như vậy, thấy rất tội. Cả gia đình không còn đường để sinh sống, không còn ai còn đường để xoay sở.
Mà phước là cái không ai chia cho ai được, không ai share cho ai được. Chỉ tự mình vượt lên, tự mình chấp nhận hạ đẳng cấp của mình xuống, sống thấp lại, làm những việc phước rất nhỏ. Như đi vá đường là cái ít tốn kém nhất.
Cứ kiếm những cái ổ gà trên đường rồi lấp lại, từng chút một như vậy. Từ những việc ít tốn kém nhất mà tạo ra phước. Nhất là việc vá đường, đắp đường. Cái đó rất hay. Mình không làm được những đoạn đường lớn, thì mình chỉ làm được những ổ nhỏ nhỏ thôi. Vậy mà từ từ cuộc đời lại vượt lên, rồi bỗng nhiên nó chuyển hướng trở lại.
Chứ không còn cách nào khác. Có cầu nguyện gì cũng không được, tại phước đã cạn rồi. Vậy nên đến với đạo, cứ làm phước trước. Cứ hạ mình xuống mà làm phước trước, vậy mà cuộc đời thay đổi.
(St)
Mai có plan mới cho ae nha !