22/09/2017
Quận 8 và 8 cái nhất.
1. Cầu :
Nhắc đến quận 8 là phải nhắc đến cầu : 44 cái. Gộp tổng số cầu ở các quận còn lại thì may ra hơn được quận 8. Chinh phục đỉnh Fansifan hả ? Hay chinh phục đỉnh Everest ? Tầm thường – chinh phục hết cầu ở quận 8 đi rồi mình nói chuyện tiếp. Ở đây còn có đặc sản là đèn đỏ dưới chân cầu, bà mẹ thằng nào thiết kế cái cầu đắc địa dễ sợ, tội mấy đứa chân ngắn, mỗi lần gặp đèn đỏ ở cầu Chánh Hưng là nhón chân rồi bóp thắng thấy bà nội luôn. Câu chuyện kinh dị ngắn nhất mà tui từng được đọc là “Vòng qua cầu Chánh Hưng để né kẹt xe ở cầu Chữ Y”.
2. Diện tích :
Nghe phong phanh đâu đó quận 8 không giàu bằng mấy quận trung tầm ? Nhầm !
Diện tích của quận 8 bằng quận 3, quận 4, quận 5 cộng lại. Biết đâu vài chục năm sau giải toả đền bù thì dân quận 8 nó cầm vàng chọi sập Bitexco hổng chừng. Hồi 20-30 năm trước đã có chủ trường giải toả lô nhà nằm cạnh sông ở Phạm Thế Hiển, cuối cùng giờ vẫn còn y nguyên. Chứng tỏ ở đây tấc đất tấc vàng nghen.
3. Xóm đạo :
Không biết ở Sài Gòn có bao nhiêu xóm đạo nhưng chắc chắn xóm đạo ở quận 8 là nơi đẹp nhất cái Việt Nam này vào mỗi mùa giáng sinh. Phường 6,7,8 trên đường Phạm Thế Hiển mỗi nhà thi nhau trang trí t cho ngôi nhà của mình nào là hang đá, tượng chúa, đèn, khi cả con đường này hay những hẻm lớn, hẻm nhỏ đều được trang hoàng lung linh, lôi kéo cả "biển người" về tham quan, khám phá. Nhưng tựu chung những điều đó lại tui vẫn còn thù thằng mất dạy nào giựt cái nón ông già noel của tui hồi năm tui 3 tuổi 😑
4. Sông, kênh, rạch :
Địa hình quận 8 bị chia cắt bởi nhiều nhánh sông, kênh, rạch nên thành ra mới có nhiều cầu. Cả quận 8 dường như bị bao bọc bởi nước. Các sông ngòi ở quận 8 vừa rộng vừa sâu tạo ra những huyết mạch giao thông đường thuỷ mà không quận nào có được. Tưởng tượng viễn cảnh một ngày các đại gia quận 8 ngồi trên du thuyền bạc tỷ tắm nắng, lác đác vài minơ mặc bikini bơi lội tung tăng trong dòng nước đen thui của Kênh Đôi, thật thơ mộng.
5. Kho hàng và đò ngang :
Không có quận nào ở Sài Gòn có nhiều kho hàng và đò ngang hơn quận 8. Trước năm 2000, quận 8 có hơn 10 bến đò ngang và 83 kho hàng lớn nhỏ. Tất cả tạo nên một Quận 8 là “Trạm trung chuyển quy mô” ở phía Tây – Nam Thành phố, đưa Quận 8 trở thành một trong những quận có cảng quan trọng của Sài Gòn.
Ngoài cái đò ngang, còn có những con ghe tàu chở bông ở dưới miền Tây lên tấp vào bến Bình Đông bán ở mỗi dịp Tết, tạo ra một khung cảnh mà không nơi nào ở Sài Gòn có được, một khung cảnh rất Tết.
6. Chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam
Chợ Bình Điền được xem là chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam, hoạt động sầm uất chủ yếu từ khuya đến sáng, buôn bán hàng nghìn tấn nông, thuỷ, hải sản mỗi ngày.
Với quy mô 65 ha, 7 nhà lồng, 2 nhà kho, các bãi đậu xe và các công trình phụ trợ khác, chợ Bình Điền là trung tâm giao thương hàng hoá quan trọng, phục vụ việc ăn dzọng cho hơn 9 triệu dân của SG và các vùng, miền lân cận.
7. Bêđê
Bê đê ở quận 8 là đẹp nhất, kể cả khi họ phát âm thành tiếng cũng khó mà nhận ra giới tính, ngực nở, mong cong, eo con kiến, Thuý Kiều đách đủ tuổi ngồi chung mâm.
8. Giang hồ :
Nói cái này thì hổng có hay ho gì, nhưng không phải đơn giản mà người ta nói câu “Nhất quận tư, nhì quận tám”. Quận 8 ngày xưa tập hợp những tầng lớp lao động nghèo, ít học, từ đó tạo ra các băng đảng giang hồ cộm cán – chém người như chém chuối, chém lục dao thì nghỉ, buổi sáng ra đường ghét thằng nào là buổi chiều đi phúng điếu nó luôn. Bởi, đừng ngu dại gì va chạm thanh niên quận 8, thương ba mẹ đi ! – Một mét vuông ở quận 8 có bốn chục thằng giang hồ.