15/05/2022
Khi bạn đi làm trễ 1 phút, bạn nói “do tắc đường”. Hiểu cho bạn được không??
- Được!!!
Khi bạn đang buồn, bạn nói “cho bạn nghỉ làm 1 ngày”. Hiểu cho bạn được không???
- Được
Khi bạn nói “Hôm nay bạn không được khoẻ, bạn muốn về sớm”. Hiểu cho bạn được không?
- Được
Khi bạn nói “Cảm xúc lúc này của bạn không tốt, bạn không tập trung. Bạn muốn ra ngoài uống ly cafe để thư giản. Hiểu cho bạn được không??
- Được
Nhưng nên nhớ..
Khi bạn đi máy bay, bạn đến trễ một phút, máy bay đã cất cánh. Bạn trách móc nhân viên hàng không là “do tắc đường”. Máy bay có hiểu cho bạn không?
- Không
Khi bạn bè đồng trang lứa của bạn họ bắt đầu được thăng chức, tăng lương. Bạn nói với cty rằng “Bạn muốn được như vậy”. Hiểu cho bạn được không???
- Đéo..
Khi bạn bè bạn bắt đầu mua nhà, sắm xe. Bạn nói “Sao giá nhà cao vậy? Thu nhập của bạn không đủ, hãy giảm giá & hãy thông cảm cho những người ít tiền như bạn. Hiểu cho bạn được không?
- Cút xéo
Khi bạn cưới vợ, nhà gái nói “khi nào bạn có được 500tr rồi hãy hỏi cưới”. Bạn nói bạn sẽ yêu con gái họ suốt đời. Hãy hiểu và thông cảm cho bạn vì bạn không đủ tiền..
- Tiễn khách
Khi bạn 30 tuổi, bạn đi phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng hỏi “thành tựu lớn nhất cho đến lúc này của a là gì?”. Bạn ú ớ trả lời “xin cho tôi thêm thời gian để tôi trưởng thành từ từ
- Mời ứng viên tiếp theo
Khi con nhà người ta được học hành trong môi trường xịn xò, con cái bạn thì ngược lại. Bạn nói “hãy hiểu cho bố vì bố nghèo quá, không thể đủ tiền cho con”. Con bạn trố mắt nhìn & thầm nghĩ
- “Chẳng thể hiểu nỗi”
Khi bố mẹ bạn nằm viện, bác sĩ bảo “đóng viện phí 200tr thì mới có thể cứu được họ”. Bạn bảo “hãy thông cảm, hãy ban phát từ bi mà cứu lấy bố mẹ bạn”
- Bạn thành mồ côi
Tóm lại..
Đừng trách xã hội sao lại thực dụng đến tàn nhẫn mà hãy nhìn lại mình “vì đâu nên nỗi”
Đừng trách ông chủ của bạn “sao lại bất công” mà hãy nhìn sự đóng góp của bạn
Đừng trách cuộc đời sao lại không cho bạn cơ hội mà hãy nhìn lại, chính bạn chứ không phải ai khác. Bạn đã không cho mình cơ hội..
-ST-