28/06/2023
Lúc bằng tuổi tụi em, anh cũng đã từng đi thi đại học, cũng trượt lên trượt xuống. Sự nghiệp học hành cũng sụp đỗ từ đây, cảm giác bế tắc, trống vắng cứ hiện về mỗi đêm. Nhưng thật bất ngờ, cuộc đời anh như sang một trang mới, định mệnh đã đưa anh đến với một nghề khác.
Anh quyết định tập trung vào thế mạnh hiện tại của mình. Anh chuyển sang làm môi giới nhà phố, biệt thự. Mỗi thương vụ thành công anh lời tầm 2% tức tầm 400tr nếu căn đó 20 tỷ. Mỗi tháng anh kiếm tầm 10 căn. Ngón nghén kiếm vài chục tỷ, tới lúc nhà đất bão hòa, anh bỏ nghề.
Sau khi đất đai nhà cửa không còn dễ ăn như trước, thì lúc ấy cũng hiện lên trào lưu bitcoin. Lại một lần nữa anh như vớ được vàng giữa đống các sa mạc vậy, mọi thứ như từ trên trời rơi xuống. Anh tìm hiểu, lân la trên mạng, trên các diễn đàn, các group. Anh quen được vài tay lão làng trong nghề “tiền điện tử”, lợi nhuận cũng không thua kém gì so với nhà đất. Mỗi phi vụ cũng vài chục phần trăm. Bỏ ra 100tr thu về 20-30tr trong ngày là điều rất dễ dàng.
Gần đây, do ngồi nhiều máy tính quá nên anh bị trĩ, cảm thấy sức khoẻ bị hao mòn dần đi. Anh quyết định rửa tay gác kiếm. Cứ buồn buồn chán chán là anh đi chu du khắp thế gian, cuộc sống tự do phong lưu lạc trần.
Đấy, các em thấy chưa. Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công, chúng ta có thể thành công theo nhiều cách khác nhau miễn là có ý chí có quyết tâm và có mục tiêu phấn đấu.
Hy vọng qua câu chuyện anh bịa ra ở trên thì tụi em sẽ vui vẻ lên, đừng lo lắng chuyện trượt đại học. Cũng đừng cảm thấy bản thân mình thất bại, sẽ có cách đừng lo.