09/01/2026
KHI BẢNG GIÁ ĐẤT MỚI GÕ CỬA, GIẤC MƠ "NHÀ GIÁ RẺ" CHÍNH THỨC BỐC HƠI
Hôm qua tất niên, ông anh làm bác sĩ ghé tai hỏi tôi: "Năm 2026 rồi, kinh tế còn khó, liệu giá nhà có giảm để anh hốt một căn dưỡng già không chú?"
Tôi rót đầy ly bia, rồi hỏi ngược lại: "Anh đi chợ, thấy thịt tăng, rau tăng, xăng tăng. Anh có bao giờ thấy bà bán phở giảm giá tô phở từ 50 ngàn xuống 25 ngàn chưa?"
Bất động sản cũng y hệt bát phở đó thôi. Năm nay, Luật Đất Đai mới chính thức "khai tử" khung giá đất cũ, áp dụng Bảng giá sát thị trường.
Hãy làm một bài toán của học sinh lớp 3: Giá một căn hộ = (1) Tiền đất + (2) Chi phí xây dựng + (3) Lãi kỳ vọng.
Khi Luật mới áp dụng: – Tiền đền bù giải toả không còn rẻ bèo như cho nữa ➡️ Mục (1) tăng gấp đôi, gấp ba. – Giá vật liệu, nhân công leo thang từng ngày ➡️ Mục (2) tăng.
Vậy Chủ đầu tư lấy cái gì để giảm giá cho các anh? Cắt máu chăng? Không bao giờ. Sự thật tàn khốc là: Mặt bằng giá mới đã được thiết lập. Khái niệm "Căn hộ trung tâm Sài Gòn giá 40-50 triệu/m2" bây giờ nghe hoang đường như chuyện cổ tích.
Ai đang ngồi chờ giá giảm, thực chất là đang đứng ở sân ga chờ một con tàu... chạy lùi.
Nhưng, trong cái rủi có cái may. Thị trường vẫn còn sót lại vài "kẻ sống sót" từ chu kỳ trước. Đó là những dự án đã xây xong, đã đóng xong tiền sử dụng đất từ trước khi Luật mới áp dụng.
Điển hình như Viva Plaza hay D-Homme. Tại sao tôi gọi đây là "món hời"? Vì các anh được mua nhà chất lượng của năm 2026, nhưng với giá vốn đầu vào của năm 2023. Đây không phải là mua rẻ, mà là mua được giá của quá khứ.
Cánh cửa này đang khép lại rất nhanh. Khi những căn cuối cùng này bán hết, thị trường sẽ chỉ còn lại những dự án mới với mức giá "trên trời" do gánh nặng chi phí đất mới.
Lúc đó, có tiền tỷ trong tay cũng chỉ biết đứng nhìn và tiếc nuối: "Biết thế ngày xưa..."
Đừng chờ tàu chạy lùi nữa. Lên tàu ngay khi vé còn rẻ.