13/12/2022
LÝ DO MÌNH CHỌN SỐNG TẠI VINHOMES QUẬN 9 (P1)
Trước đây gia đình mình ở tại quận 2, từ khi sinh bé thứ 2, và bé đầu chuẩn bị vào lớp 1 gia đình quyết định về Vin quận sinh sống. Thật may khi cho con đầu của mình học tại cơ sở mới của VinSchool
Ở quận 9 và đi làm ở quận 2, là thay đổi thói quen của mình.
Ban đầu chưa quen, ngày nào mình cũng đòi chồng mình chuyển về lại quận 2, vì đi làm xa, và về tới nhà thì mình mệt, không còn hiệu suất công việc như trước đây.
Bọn mình cũng tìm nhà tại quận 2 để chuyển về lại mấy lần, vì đi làm công nhận là xa.
Thời gian di chuyển tính bằng xe máy đi nhanh 30' còn đi chậm 45'; Còn di chuyển bằng ô tô thì trên 1 tiếng.
Nếu đi bằng xe bus xanh của Vin thì 1 tiếng rưỡi.
Nhưng đến nay ở được hơn 1 năm, mình cảm thấy thích và yêu nơi này, vì nhiều lý do mình sẽ liệt kê ở bên dưới:
1- Lý do 1: Con được học môi trường VINSCHOOL
Tìm trường cho con rất vất vả, khi mình cho bé đi phỏng vấn Tuệ Đức tại một cơ sở ở quận 2, trường lại không nhận vì bé nhà mình lại thuộc thế hệ không đi mầm non, do 2 năm covid, cộng với rèn rũa ba mẹ ai cũng hiền, nên bé hơi nghich ngợm. Lo lắng, băn khoăn, may sao đến phút cuối mình kịp nộp hồ sơ cho con vào Vinschool, vì trường mới thành lập, đang tuyển sinh, còn thiếu đợi cuối.
Ôn vội ôn vàng cho con, rồi cuối cùng chờ đợi kết quả phỏng vấn đậu của con mà mừng rơi nước mắt.
Cảm thấy con mình đi học ở đây, bé thấy tự hào lắm, và mình cũng thấy bao năm phấn đấu cho con môi trường học tập tốt cảm thấy có chút gì đó ấm lòng, thôi thì đi làm xa chút cũng không sao.
Một ngôi trường cho con học từ cấp 1 đến cấp 3, môi trường sống bạn bè cho con.
Lúc mình đưa con đi thi đầu vào, mình gặp nhiều câu chuyện, có chị kia đang làm ở Bình Dương cũng nghỉ công việc, để về Vin quận 9 ở để cho con học được Vinschool.
Còn có một chị nhà đã mua sẵn 1 căn hộ đang làm nội thất, chỉ đợi anh con đỗ là nhà sẽ dọn về luôn, không thì căn hộ lại để cho thuê.
Thế mới thấy chất lượng và giá cả của mái trường này, mình thấy hợp lý, tầm 90-100 triệu/ năm. (đóng nửa học kì) mà cho con một môi trường theo tiêu chuẩn công dân toàn cầu.
Học xong còn có các lớp ngoại khoá và thư viện phong phú. Có các bài soạn sẵn cho con khai thác, chủ động, từng tuần chi tiết cụ thể. Mình hoàn toàn yên tâm chỉ cần lo làm việc.
Ngày đi họp phụ huynh toàn trường mình cũng gặp nhiều ông bố bà mẹ đi làm ở quận 2, quận 3 về đây ở để con đi học Vin.
Thế mới thấy, may mà mình kịp cho con về. Bởi vì, nếu con có học Tuệ Đức, thì qua cấp 2, cấp 3 con sẽ đi học xa nhà, chứ không có cơ sở tại quận 2.
----
Nói chung mình rất rất hài lòng, với dịch vụ và servise của trường, về cả App hỗ trợ học tập và sự chuyên nghiệp của trường.
-----
Hết phần 1