12/09/2023
Chuyến tham quan dự án đất nền lạ đời tại Chơn Thành - Cát Tường Park House
Sau nhiều lần được mời mọc qua điện thoại, cuối cùng, nhóm chúng tôi cũng tình cờ sắp xếp được thời gian để đến tham quan một địa điểm tại Bình Phước xa xôi. Địa điểm này là một khu dự án đất nền, mà dự án đất nền thì không có gì lạ, cũng là mấy con đường đổ nhựa, cắm vài cái cột điện, trồng ít hàng cây, một bãi đất trống riêng để gọi là công viên nội khu (cái này nhiều dự án tự phát có khi còn không có). Nhưng mà lần này, chúng tôi vẫn quyết định đi xem, là bởi vì mấy cuộc điện thoại mời mọc tả cái dự án mà suýt nữa tôi còn không biết là dự án đất nền. Không biết lời bạn sale ấy thật được bao nhiêu phần trăm, nhưng nghe bảo "dự án bên em đẹp nhất Bình Phước", cái này bình thường, đất đâu chả bảo mình "đẹp nhất trong mức giá này". Rồi hồ bơi bên em lớn lắm, có đến 3 hồ bơi, cái này thì mới, dự án đất nền mà có 3 hồ bơi thì cũng hơi lạ, rồi bên em có 11 công viên, có nhà hàng, gym, có trường học nội khu, mà tất cả các nền đều có sổ rồi, mà mấy cái hồ bơi nhà hàng ấy đều hoạt động rồi, bơi được, ăn được luôn. Cái này thì đúng lạ, cuối cùng sau khi tôi hỏi lại vài lần là "Em bán dự án ma phải không?". Đầu dây bên kia kiên quyết thề thốt rằng "Uy tín là vàng", "Em làm sale uy tín hàng đầu", "Đời làm sale em chưa nói xạo một câu"...v..v.. các kiểu. Vậy thôi nếu rảnh thì đi cho biết, dù sao tôi cũng không đi một mình, nếu là dự án ma thật thì lại về phốt.
Nghe tư vấn dự án đẹp, tôi nghi ngờ dự án ma, không có thật
Mà vậy là cuối cùng cái ngày tình cờ rảnh này cũng đến, bên đó có cho xe đến tận nhà đón, nhưng tôi nói để đến công ty luôn cho biết, cũng có thể đi cùng nhóm, không sợ bị tách lẻ. Địa điểm công ty thì lại không xa lạ gì, ngay Bến Xe Miền Đông. Sau khi nhóm chúng tôi tụ tập đủ trong quán cà phê, gửi xe các thứ thì bên kia cũng xe cộ sẵn sàng rồi, chiếc xe cũng không lớn lắm chỉ vừa đủ chỗ, mà sale hộ tống chúng tôi cũng chỉ có vài người, trong đó có hai người mặc Ves chắc là sếp sòng, còn mấy bạn áo trắng là nhân viên. Sau một lúc cảnh giác, một người trong nhóm chúng tôi nhận định "Này chắc thật, lừa nó phải đông lắm cơ". Thế là ổn định chỗ ngồi, xe lăn bánh, bắt đầu chuyến đi về Bình Phước, xem cái dự án đất nền 3 hồ bơi 11 công viên xong rồi đó nó ra làm sao.
Đường đi về Chơn Thành thì tôi cũng biết, xưa cứ theo QL13 là đến, còn nay vẫn QL13 nhưng có thể đi tắt một đoạn qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tuyến đường đi cũng khá thông suốt, hoặc do tôi sống Sài Gòn quen nên thấy vậy. Trước khi đi, một chị trong đoàn chúng tôi có dặn "Lên xe mà nó tư vấn gì khác nữa là đừng nghe nhé, nó đòi đi chỗ khác thì mình xuống xe luôn". Ấy vậy mà giờ chị chưng hửng, vì ngoài vài câu xã giao bình thường rồi thỉnh thoảng lại vài câu về dự án sắp xem thì ai nấy đều ngồi im, nói nhiều nhất chắc là bác tài, từ chuyện đời rồi chuyện nghề rồi chính trị thế giới, thế nên chuyến đi cũng vui vẻ hơn. Chuyến đi ngót gần hai tiếng rưỡi, trong lúc chúng tôi còn đang lục tục xem xét đâu là đâu thì mấy bạn sale điễm tĩnh lúc nãy tự nhiên "tăng mức năng lượng", liên tục giới thiệu "đây là đường Nguyễn Văn Linh 40m", "Green View Club House đây anh ơi", "Chị sang bên này tham quan hồ bơi nhé", "Sơ đồ tổng quan Cát Tường Park House của bên em đây ạ"...làm chúng tôi rối cả lên.
Có điều, sau một hồi rối, nhìn lại tổng quan khu đất thì thấy đúng là đẹp thật, cái nhà hàng quán ăn thì hơi xạo, nó là một tòa nhà 2 tầng, có một phòng gym nhỏ, trên tầng có bán đồ ăn, bánh trái, trà sữa các thứ, mà đúng là đã hoạt động rồi, thiết kế cũng khá đẹp, khách ăn uống cũng có, mà chủ yếu là cà phê và trà sữa.
Cái quán đã hoạt động, có gym nhỏ bên dưới
Sau khi thống nhất, cả nhóm lên tầng trên ngồi uống nước nghỉ mệt chút, nhìn từ ban công xuống toàn cảnh khu dự án, trên ban công rộng rãi của quán ăn kết hợp cà phê trên tầng, ba hồ bơi xanh biếc với một hồ bơi lớn bên trái và hai hồ bơi nhỏ bên phải đều được thiết kế rất đẹp mắt, nhìn qua không khác hồ bơi của những khu Resort là mấy. Bên ngoài khuôn viên hồ bơi là những con đường đổ nhựa hình ô bàn cờ, xen kẽ vỉa hè hai bên với những hoa văn riêng biệt. Hai bên đường cây xanh cũng được trồng khá chăm chút. Nhìn xa hơn một chút có thể thấy được vài cái công viên nhỏ, chỉ có một công viên lớn mà đối diện đó là một tòa nhà đang xây dựng, theo như lời bạn tư vấn thì đó là công viên trung tâm và trường mầm non nội khu, sẽ được hoàn thành trong tháng 12 này và qua năm là có thể hoạt động được. (xem tiếp link bên dưới)
https://canhonhadat.vn/tin-thi-truong/chuyen-tham-quan-du-an-dat-nen-la-doi-tai-chon-thanh-cat-tuong-park-house.html