CĂN HỘ TP.HCM

CĂN HỘ TP.HCM Đây là những chia sẻ thông tin, giải đáp những thắc mắc về thị trường BĐS năm 2018 và những xu hướng phát triển của thị trường đất nền và căn hộ.

Mọi thông tin thắc mắc các bạn vui lòng gọi:
0909.011.039 - 0932.04.00.66

Theo đánh giá của các chuyên gia, bình quân sau mỗi chu kỳ 10 năm, giá đất tăng ít nhất 3 lần. Với tình hình thị trường ...
18/11/2019

Theo đánh giá của các chuyên gia, bình quân sau mỗi chu kỳ 10 năm, giá đất tăng ít nhất 3 lần. Với tình hình thị trường hiện tại nhiều người tiếp tục lo giá nhà đất tại TPHCM sẽ bắt đầu chu kỳ tăng mới từ năm 2020.




Theo đánh giá của các chuyên gia, bình quân sau mỗi chu kỳ 10 năm, giá đất tăng ít nhất 3 lần. Với tình hình thị trường hiện tại nhiều người tiếp tục lo giá nhà đất tại TPHCM sẽ bắt đầu chu kỳ tăng mới từ năm 2020.

Sống đừng so đo nhiều hay ít, quan trọng là tâm tính có tốt hay khôngĐời người, thân thể mình là quý giá nhất, nhất định...
09/09/2019

Sống đừng so đo nhiều hay ít, quan trọng là tâm tính có tốt hay không

Đời người, thân thể mình là quý giá nhất, nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tính mình là trân quý nhất, nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là trân quý nhất, nhất định đừng lãng phí…

Con người sinh ra có người số mệnh tốt, có xe, có nhà, còn có tiền. Có người sinh ra đã là mệnh mỏng, không ai để ý, không ai chăm sóc, không ai dựa vào. Thế nhưng, bất luận sau này như thế nào, cũng đừng nên xem nhẹ bản thân mình.

Kiên trì nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn thì nhất định sẽ đưa mình đến nơi cao nhất. Bất luận tình huống gì cũng đừng bỏ cuộc, sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có một ngày ta thành người xuất sắc.

Có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nỗi khổ của họ ta không thể nào biết được.

Không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không tốt, niềm hạnh phúc của ta tự tâm ta biết rõ.

Ăn mặc sang trọng thì đã sao, bình bình giản dị thì như thế nào? Chỉ cần ta biết đủ, thì cái gì cũng không thiếu.
Áo gấm cơm ngọc có thể làm gì, trà thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta vui vẻ, thì cái gì cũng không thiếu.

* Tiền là gì?
Tiền là do người kiếm được, cũng là để cho người tiêu xài. Ăn uống tiết kiệm để dành nhiều tiền, thấy món đồ mình thích cũng không dám mua, sống như vậy thiếu hay không thiếu. Tiền xài đúng tiền như Bụt, Bạc xài lầm bạc ác như Ma. Vất vả kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn người mất, sống như vậy có đáng giá hay không?

* Nhà là cái gì?
Nhà là nơi để ta ở, không phải là gánh nặng, mỗi tháng còn phải trả nợ, sống như vậy áp lực thật lớn. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm vào những thứ đó, như vậy trong tâm có mệt hay không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, mà chỉ cần có hoa có cỏ.

* Xe là gì?
Xe là phương tiện đi lại của con người, không phải là thứ để lấy ra khoe khoang. Ngồi xe điện, không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Mua xe sang trọng chưa hẳn là không đi vay ngân hàng. Có loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi được an toàn.

* Cuộc sống là gì?
Cuộc sống không nhất định là phải đại phú đại quý, mà là cần sống sao cho có ý nghĩa (sống vui - sống khỏe - sống trẻ mỗi ngày).

* Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm cảm nhận.
Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có.

* Vui vẻ là cái gì?
Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà xuất chính từ nội tâm mình. Ai mưu cầu niềm vui và hạnh phúc nơi người khác sẽ gặp đau khổ. Vạn pháp thế gian buồn vui do tâm mà sinh ra.

Đời người, thân thể mình rất khó có được, nhất định đừng để hư hoại dễ dàng. Tâm tính mình là khu vườn hoa trái, nhất định phải tưới tẩm mỗi ngày. Trí tuệ là tài sản lớn nhất, nhất định phải luôn biết vun bồi mỗi ngày.
Sinh mệnh của mình là trân quý, nhất định đừng lãng phí, sử dụng nó có ý nghĩa nhất.
Nguồn: Mandala Phong Thuy

HIỂU VÀ KHÔNG HIỂU! 🔻 Khi bạn đi làm muộn 1 phút, bạn nói tắc đường, hiểu cho bạn được không?- Được!🔻 Khi bạn nói không ...
24/07/2019

HIỂU VÀ KHÔNG HIỂU!
🔻 Khi bạn đi làm muộn 1 phút, bạn nói tắc đường, hiểu cho bạn được không?
- Được!
🔻 Khi bạn nói không được khoẻ lắm xin nghỉ 1 ngày, hiểu cho bạn được không?
- Được!
✍️ Khi bạn nói tâm trạng không được tốt, không muốn làm việc, hiểu cho bạn được không?
- Được!
✍️ Khi bạn nói làm việc mệt quá, muốn chơi game giải trí, hiểu cho bạn được không?
- Được
✊ Khi bạn trách đi làm sớm, nghỉ làm muộn, muốn đi muộn về sớm chút, hiểu cho bạn được không?
- Được!
—————————————-
🌷 Khi bạn bị muộn máy bay 1 phút, máy bay đã cất cánh. Bạn hét lên với máy bay là: tắc đường, tại sao không hiểu cho tôi!
Máy bay: Không hiểu.
🌷 Khi bố mẹ ở nhà ốm nhập viện, bạn không có tiền, đi hỏi bác sĩ, hiểu cho tôi khó khăn chi trả viện phí.
Bệnh viện: không hiểu.
🌷 Khi bạn nhìn thấy người đồng nghiệp cùng mình vào cty làm mua nhà mua xe, bạn nói giá nhà bây giờ đắt thế này cơ à? Môi giới gì mà đắt thế?
Công ty nhà đất: Không hiểu.
🦅 Khi con cháu người ta đều học ở trường lớp tốt, bạn nói với con mình rằng, bởi vì nhà chúng ta không có tiền.
Con bạn: Không hiểu.
🦅 Khi bạn 30 tuổi bạn không có nổi một chuyên môn kỹ năng sở trường, cũng không có nổi một tài khoản nào trong ngân hàng, ra ngoài tìm việc, khi liên tục bị nhận phải lời từ chối. Bạn nói tại sao không cho tôi một cơ hội, để tôi trưởng thành dần dần.
Nhà tuyển dụng: Không hiểu.
👏👏 Đừng vừa trách lương thấp, vừa không nỗ lực làm việc!
Đừng vừa nhảy việc liên tục, vừa trách chủ không trọng dụng mình!
Đừng vừa trách xã hội thực dụng quá, vừa làm việc lười biếng trì trệ. Không có cống hiến, nào có báo đáp!
Tồn tại quá nhiều vấn đề, mà không đi thay đổi bản thân!
Phải hiện thực giá trị của mình!
Bắt đầu từ bây giờ, thay đổi chính mình!
Kỷ luật là kiên trì. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng.
Bạn hãy nhớ rằng: “Hôm nay ta làm nô lệ cho kỷ luật, ngày mai chúng ta sẽ là chủ nhân của sự thành đạt và giàu sang.”
Kỷ Luật Chính là sức mạnh của Tự do

Hãy là người gieo hạt dễ thương, bền bỉ và kiên trì.Bạn làm nghề môi giới bất động sản, mỗi một buổi sáng chỉ nằm dài tr...
17/07/2019

Hãy là người gieo hạt dễ thương, bền bỉ và kiên trì.

Bạn làm nghề môi giới bất động sản, mỗi một buổi sáng chỉ nằm dài trên giường không dậy nổi và nằm đó mơ ước. Ước gì hôm này đăng quảng cáo có khách hàng gọi, ước gì hôm nay chốt được giao dịch nào đó. Hãy quên đi, đừng ước mơ viễn vong.

Ngay khi bạn nằm mơ ước, ngoài kia đã có biết bao nhiêu môi giới dạy sớm, tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ, sự dẻo dai. Trong lúc tập thể dục, họ cũng làm việc đấy. Họ nói chuyện cửi mở, họ niềm nở, gặp ai cũng vui cười, gậy thiện cảm được với nhiều người xa lạ. Họ đang xây dựng sự tự tin trong giao tiếp lẫn vận động đẩy xa những suy nghĩ tiêu cực, cơ thể khoẻ mạnh, sức lực cường tráng. Sẽ giúp bạn hoàn thành được sứ mệnh mỗi ngày phải hoàn thành.

Còn bạn, bạn còn đang mơ, đang bế tắt và hy vọng!

Đã có rất nhiều môi giới đi làm rất sớm, 5h, 6h sáng đã lên đường đi làm. Đi nghiên cứu thị trường, tranh thủ chạy lúc đường vắng vẻ, sẽ nhìn thấy được nhiều thông tin. Đi để học và học để tìm ra lí do vì sao làm nghề môi giới rất ý nghĩa và đáng để làm.

Bạn hãy là người gieo hạt bất chấp nắng mưa, hãy làm cho ông trời cảm động vì sự cần cù, quyết chí của bạn. Đi tới đâu cũng gieo dù vùng đất đó bạn nghĩ quá khô cằn, quá nghèo nàn, không ai gieo đâu. Nhưng bạn vẫn gieo một cách không toan tính. Nên nhớ những nơi màu mỡ, phù sa những người mạnh, người có tiền họ đã gieo đầy trong đó, bạn làm sao có cửa bay vô cạnh tranh. Tiền cũng không bằng, kinh nghiệm cũng chưa tới, làm sao chiến lại họ. Có phải bạn đi lấy trứng chọi đá không?

Một suy nghĩ tích cực, một hành động dứt khoát, sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn để đối mặt với những thách thức xung quanh bạn. Bạn biến tất cả chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là gì? Là mỗi ngày thức dậy thật sớm, làm việc thật sớm, bắt đầu một ngày làm việc và gieo thật nhiều hạt.

Hãy kiên trì và hành động quyết liệt nhất có thể, trước khi mong muốn thành quả gì đó đến.
Hãy hành động để quên đi mệt mỏi, và đừng chờ đợi ai đó sẽ giúp bạn. Bạn hãy giúp họ trước bằng những hành động, cử chỉ nhiệt tình, muốn giúp nhất có thể. Từ đó may mắn sẽ tìm đến với bạn.

Đừng toan tính, đừng mưu kế, đừng đoán già đoán non, đừng đi tắt đón đầu khi bạn chưa là ai, chưa hiểu được thực hư sự vụ, chưa hình dung tổng thể, chưa hiểu rất nhiều điều cần phải hiểu.

Hãy học và làm chân thành, nhiệt tình nhất, rồi một ngày có khi cái hạt lép nhất, tưởng chừng không thể nở mầm, vậy mà cũng nẩy mầm ở một nơi mà bạn vô cùng bất ngờ.

Cố lên!!!

Nguồn: LinhKona

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựngBộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển kh...
16/07/2019

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.

"Các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của quý đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 1/8 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ..

Để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản bất thường, giao dịch bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên.

Để đảm bảo an toàn hệ thống, NHNN khuyến nghị các TCTD nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ các rủi ro phát sinh từ hoạt động P2...
15/07/2019

Để đảm bảo an toàn hệ thống, NHNN khuyến nghị các TCTD nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ các rủi ro phát sinh từ hoạt động P2P Lending để hướng dẫn, thông báo trong nội bộ TCTD về các rủi ro tiềm ẩn của hoạt động P2P Lending, bao gồm rủi ro pháp lý và các rủi ro khác phát sinh từ hoạt động P2P Lending, trong bối cảnh pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động P2P Lending.

Theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thời gian qua, trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã thúc đẩy nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ P2P Lending.

Đánh giá về triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm bà Dương Thùy Dung Giám đốc Cấp Cao CBRE Việt Nam khẳng định: ☘️thị t...
13/07/2019

Đánh giá về triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm bà Dương Thùy Dung Giám đốc Cấp Cao CBRE Việt Nam khẳng định: ☘️thị trường sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung và giá sẽ có xu hướng tăng☘️

👉👉👉"Có một sự đặc biệt trên thị trường hiện nay là nguồn cung giảm là do bị tác động bởi chính sách rà soát, không phải do nguồn cầu trên thị trường giảm. Hiện tại nguồn cầu, đặc biệt là nhu cầu mua để ở trên thị trường vẫn rất cao, quý 2/2019 là quý đầu tiên trong vòng vài năm trở lại đây số lượng căn hộ bán được vượt số lượng căn hộ mở bán mới. Điều này cho thấy đang có một sự chênh lệch về cung – cầu trên thị trường trong khi cầu nhiều, cung có hạn. Chính bởi điều này mà tôi cho rằng, giá sẽ tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm"






"Về giá bán, trong 1-2 năm tới giá bán phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, biên độ tăng giá sẽ không nhiều", bà Đỗ Thu Hằng - Trưởng bộ phận nghiên cứu CBRE cho biết.

Dù bạn là ai cũng nên hiểu ý nghĩa bức tranh này để biết cách trân trọng cuộc sống hơnNếu ai thấy nó trần truồng đến tục...
21/05/2019

Dù bạn là ai cũng nên hiểu ý nghĩa bức tranh này để biết cách trân trọng cuộc sống hơn

Nếu ai thấy nó trần truồng đến tục tĩu, nhưng ai đã biết sự thật thì sẽ cảm động mà khóc

Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn!

Đàn ông chọn cha (gia đình)
Đàn bà chọn con
Bức tranh cho ta thấy người đàn bà không bao giờ chọn sống cho bản thân mà luôn hi sinh cho con mình
Ngược lại người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ cha mẹ
Một bức ảnh trần truồng lột tả vẻ sơ khai bản năng ngàn đời

1 đạo lí trên đời này , con người chỉ nên sống hết mình vì 2 người :
– NGƯỜI SINH RA MÌNH
– NGƯỜI MÌNH SINH RA

Trên đời này ai cũng sẽ phải chết đi, cha mẹ già rồi cũng bỏ ta ra đi. Vậy sao người đàn ông lại chọn cứu cha mình mà bỏ rơi tính mạng con mình. Vậy là sai hay đúng? Còn người phụ nữ thà hi sinh bản thân để cứu lấy con mình. Đó là sự cao cả, là tình yêu của người mẹ. Dù trong tình huống giữa mẹ và con thì chắc chắn người phụ nữ vẫn cứu con mình, không phải họ không yêu cha mẹ mình mà họ biết con họ cần họ hơn. Còn người đàn ông họ luôn nghĩ, không lấy được người này họ sẽ lấy người khác và đứa con này mất đi họ vẫn sẽ có đứa khác, nhưng cha mẹ thì không. Họ không hiểu rằng tìm được người có thể bên họ suốt cả cuộc đời đã khó mà để sinh ra 1 đứa trẻ còn khó hơn. Cha mẹ chỉ sống với chúng ta nửa cuộc đời nhưng vợ con sẽ là người đi cùng ta cả cuộc đời.

Xã hội là vậy, phụ nữ cứ hi sinh nhưng điều họ nhận lại càng cay đắng. Họ hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng con và họ nhận lại từ người đàn ông của họ chỉ là người sinh con và giúp việc không mất tiền thuê. Phụ nữ họ bỏ cha mẹ theo chồng, để phục dưỡng người đẻ ra chồng họ mà đến lúc người họ coi là cả cuộc đời chấp nhận bỏ họ để theo cha mẹ. Liệu có đúng hay không????

Nhưng để nhìn kỹ hơn cũng đừng nghĩ thế mà tội cho người đàn ông trẻ!

Người cha không biết bấu víu vào đâu nên cần cứu cha trước. Người vợ còn sức khoẻ, bám được vào rễ cây cũng chưa hẳn tuyệt vọng, đứa bé được mẹ giơ cao không lo ướt, tình mẫu tử giúp vợ mạnh mẽ để kéo dài thời gian tạo điều kiện cho chồng cứu cha. Và nói tóm lại phụ nữ luôn là những người tuyệt vời nhất! Nên hãy biết trân trọng và y thương khi họ còn bên cạnh!

Nguồn ST

Address

Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1
Ho Chi Minh City
70000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CĂN HỘ TP.HCM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category