07/05/2021
[Sài Gòn ngày 06/05/2021] SÀI GÒN 18, 22, 25, 30 TUỔI
- 18 tuổi, Sài Gòn với người ta hệt như một ‘American Dream’ với biết bao ước mơ, hoài bão và những bức tranh được tô vẽ bằng nhiều màu sắc tươi sáng. 18 - chẳng có gì trong tay, nhưng Sài Gòn đẹp.
- 22 tuổi, Sài Gòn với những vết xước nhè nhẹ, lăng kính nhìn thành phố này cũng bớt hồng đi. Dù vậy, người ta vẫn tin rằng mình có thể làm được, vì tuổi trẻ vẫn còn dài phía trước.
- 25 tuổi, vấp váp, ngã gục rồi lại tiếp tục - y như một người trượt dài trong cơn mê hết say lại tỉnh. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó, Sài Gòn khiến người ta trưởng thành mạnh mẽ nhất trong độ tuổi 25 của mình.
- 30 tuổi, người ta không còn đổ lỗi cho thành phố nữa. Sài Gòn - hay đâu cũng vậy, đó không phải là cái cớ để chúng ta vin vào nếu chẳng may chúng ta chưa thành công, chưa hạnh phúc. Tất cả, suy cho cùng - là do chính bản thân chúng ta phải không?
Photoby: Đi long nhong