10/04/2019
💥TUYỂN CHỒNG GẤP, KHÔNG CẦN BẰNG CẤP KINH NGHIỆM, CHỈ CẦN THỎA CÁC TIÊU CHÍ SAU……..!
Và đây là lý do vì sao em phải đăng đàn tuyển chồng, bạn bè cô bác gần xa có quen biết ai như vậy giới thiệu, tag tên hoặc inbox giúp em nhé!
Chuyện bắt đầu từ năm em 8 tuổi, mẹ bảo “Cố gắng học thật giỏi sau này có tương lai con nha”
Đến năm em 18 tuổi, đến tuổi cặp kê, mẹ lại bảo “ Con đừng yêu sớm, lo mà thi đậu ĐH có việc làm ổn định đã chứ.”
Và giờ khi em mới 28 tuổi, mẹ lại bảo “ Mày không định lấy chồng à, nhà người ta có cháu chắt vui thế, còn mày định ế hoài sao con? “
👉TIÊU CHÍ CHỌN CHỒNG
Nhà em kén rể làng phây (Face), Em vì mẹ hối muốn xây gia đình
Mẹ không cho ở một mình, Ba mươi rồi đó tình hình quá căng
Một vài tiêu chí em đăng, Anh nào chưa vợ thì lắng nghe nè
Không cần phải đẹp quá nhe, Mắc công em phải theo me canh chừng
Chỉ cần anh biết điểm dừng, Mỗi lần nhậu nhẹt xin đừng xỉn say
Phải luôn tắm rửa hằng ngày, Việc nhà cần phụ một tay không từ
Cờ bạc gái gú đừng cừ, Kẻo không bản mặt thừ lừ anh nha
Em đây vốn tính nết na, Cùng lắm chỉ mấy bạt tai thôi mà
Phải biết hiếu thuận mẹ cha, Lương mà nhận được về nhà đưa em
Các anh đã đọc đã xem, Ai mà thấy được PM cho nàng
Em tuy không quá giỏi giang, Nhưng luôn vui vẻ đoan trang mỹ miều
Từ nhỏ ba mẹ cưng chiều, Nhưng em luôn biết mọi điều trước sau
Gia đình ba mẹ không giàu, Hồi môn con gái chỉ vài củ khoai
Ấy nhầm một tỷ đến hai, mảnh đất ba cho nay mai xây nhà
Ai ơi nếu có thật thà, Cùng em xây dựng mái nhà yên vui
Đăng phây (Face) đôi lời tới lui, Mong ai đó hiểu ta vui một đời
Mạnh dạn em nói nãy giờ, Anh nào ứng tuyển tay giơ lên nè!
Để mọi người biết em đang rất thật trong việc lựa chọn tấm chồng, em có kèm theo bức hình lô đất của ba em.
Ps: LÔ ĐẤT NHÀ EM :giá 1 tỷ 650, chưa chồng nên thôi e bán luôn. Đất thổ cư nha mọi người ơi !!!!