10/04/2019
Hôm nay có khách hàng nhắn với em là:
- Mua đất Cam Ranh rẻ hơn mua KN Paragrus.
Dạ Khách Em nói rất đúng luôn ạ!
- Đất rẻ hơn nhà tại cả Một Khu Đại Đô Thị Ven Biển: DU LỊCH - NGHỈ DƯỠNG - GIẢI TRÍ?
- Vì việc so sánh này cũng giống như việc khi uống một trái dừa ven đường với giá 10.000 đồng và uống trong một khu Resort 5* với giá 80.000 đồng
- Nhưng tại sao Khách hàng vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền chênh lệch lớn như vậy với cùng 1 mục đích sử dụng như nhau ?
- Vậy thử suy nghĩ nhé?
Mua trái dừa ven đường giá 10.000 đ,sắm thêm cái ghế sopha nằm ngước mặt nhìn trời,sắm thêm cái dù che nắng, nóng quá phải trồng thêm mớ cây xanh, công viên để không khí dịu lại.Tiếp đến mua miếng đất làm cái hồ bơi, thuê mấy em mặc bikini lượn lờ vừa uống vừa ngắm. Rồi thêm một quỹ đất lớn làm sân gofl để nhìn cho mát mắt, thuê thêm một phục vụ lễ phép,xinh xắn, nói cười rôm rả mời khách uống.
Nhiêu đó thôi là thấy hoa mắt chóng mặt.
- Thế chỉ có 80.000d để được những điều đó có xứng đáng không?
Trở lại vấn đề mua đất. Dẫu là mua đầu tư hay mua ở thì mục đích cuối cùng vẫn phải có người sử dụng thì khu đất đó mới có giá trị.
Chúng ta mua đất đầu tư vì rẻ và nghĩ rằng sẽ tăng giá và bán. Nhưng Anh/Chị có chắc là Anh/Chị bán lại được với mức giá mong muốn hay chính Anh/Chị là người cuối cùng ôm mãi lô đất đó. Vì giá trị gia tăng khu này không phải nằm ở những lô đất, mà giá tăng lên ăn theo KN Paradise - Điểm đến lý tưởng cho mọi du khách.
Giá đất tăng lên không phải vì giá trị tăng,là do khách kéo nhau ra mua làm thị trường và đưa giá lên. Đó là giá Không thực tế. Và không biết ai sẽ là người cuối cùng ôm quả bom này.
Có câu: Khi đi vào tâm bão hãy đi cùng với người Khổng Lồ sẽ sinh ra LỢI NHUẬN+AN TOÀN.
Chưa kể mua đất cọc xong,10-15 ngày sau đi công chứng chồng hết tiền.
KN Paradise với toàn bộ tiện ích 5 sao. Một miếng đất trong khu đô thị thuộc vịnh biển đẹp nhất Thế Giới. Mà thanh toán chỉ 3.5% Tháng.
Vậy là giá cao hay thấp????
Hôm nay có khách hàng nhắn với em là:
- Mua đất Cam Ranh rẻ hơn mua KN Paragrus.
Dạ Khách Em nói rất đúng luôn ạ!
- Đất rẻ hơn nhà tại cả Một Khu Đại Đô Thị Ven Biển: DU LỊCH - NGHỈ DƯỠNG - GIẢI TRÍ?
- Vì việc so sánh này cũng giống như việc khi uống một trái dừa ven đường với giá 10.000 đồng và uống trong một khu Resort 5* với giá 80.000 đồng
- Nhưng tại sao Khách hàng vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền chênh lệch lớn như vậy với cùng 1 mục đích sử dụng như nhau ?
- Vậy thử suy nghĩ nhé?
Mua trái dừa ven đường giá 10.000 đ,sắm thêm cái ghế sopha nằm ngước mặt nhìn trời,sắm thêm cái dù che nắng, nóng quá phải trồng thêm mớ cây xanh, công viên để không khí dịu lại.Tiếp đến mua miếng đất làm cái hồ bơi, thuê mấy em mặc bikini lượn lờ vừa uống vừa ngắm. Rồi thêm một quỹ đất lớn làm sân gofl để nhìn cho mát mắt, thuê thêm một phục vụ lễ phép,xinh xắn, nói cười rôm rả mời khách uống.
Nhiêu đó thôi là thấy hoa mắt chóng mặt.
- Thế chỉ có 80.000d để được những điều đó có xứng đáng không?
Trở lại vấn đề mua đất. Dẫu là mua đầu tư hay mua ở thì mục đích cuối cùng vẫn phải có người sử dụng thì khu đất đó mới có giá trị.
Chúng ta mua đất đầu tư vì rẻ và nghĩ rằng sẽ tăng giá và bán. Nhưng Anh/Chị có chắc là Anh/Chị bán lại được với mức giá mong muốn hay chính Anh/Chị là người cuối cùng ôm mãi lô đất đó. Vì giá trị gia tăng khu này không phải nằm ở những lô đất, mà giá tăng lên ăn theo KN Paradise - Điểm đến lý tưởng cho mọi du khách.
Giá đất tăng lên không phải vì giá trị tăng,là do khách kéo nhau ra mua làm thị trường và đưa giá lên. Đó là giá Không thực tế. Và không biết ai sẽ là người cuối cùng ôm quả bom này.
Có câu: Khi đi vào tâm bão hãy đi cùng với người Khổng Lồ sẽ sinh ra LỢI NHUẬN+AN TOÀN.
Chưa kể mua đất cọc xong,10-15 ngày sau đi công chứng chồng hết tiền.
KN Paradise với toàn bộ tiện ích 5 sao. Một miếng đất trong khu đô thị thuộc vịnh biển đẹp nhất Thế Giới. Mà thanh toán chỉ 3.5% Tháng.
Vậy là giá cao hay thấp????