08/09/2012
"Tuyệt vời " và "bất ngờ" khi bất kỳ ai nhìn tận mắt tình hình quy hoạch hiện nay của TP Mới Bình Dương ...
Bạn sẽ quên đi những hạn chế hiện có của TP Hồ Chí Minh : kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm, thiếu khoảng xanh, giá nhà đất đắt đỏ ... khi được đặt chân lên những tuyến đường nội đô của Thành phố Mới .
Khi được chiêm ngưỡng trường Đại học Quốc Tế Miền Đông bạn có thể tự hỏi liệu mình có đang đứng trên 1 đất nước Châu Âu xa xôi nơi có những ngôi trường Đại học hàng đầu Thế Giới : khoảng xanh, công viên, cơ sở vật chất thật vượt xa trí tưởng tượng ...
Ở Sài Gòn người dân rất thích ra công viên vì chỉ có ở đây họ mới có cảm giác được hưởng 1 chút không khí trong lành và tự nhiên ... nhưng đất chật người đông cũng không tạo ra được sự khác biệt lắm so với trong nhà và diện tích ở các Công viên cũng rất nhỏ, nhiều lúc cũng khó kiếm được 1 chỗ ngồi đẹp và thơ mộng .
Bạn đã từng nhìn thấy Công viên công cộng của 1 Thành phố nào rộng 120ha chưa ??? Công viên Trung tâm của Thành phố Mới Bình Dương quả thực là nơi tuyệt nhất không mất chi phí cho những lần picnic hay ngồi hóng gió bên Hồ nước mát lạnh vào những ngày cuối tuần ...... và thêm nhiều tiện ích khác mà có thể bạn chưa biết .
Hãy đến và cảm nhận được 1 chốn thiên đường mới của Việt Nam dành cho nghỉ dưỡng, học tập và làm việc ! Lúc đó biết đâu bạn sẽ mong sao có thể có một ngôi nhà ở Thành phố "xanh" tuyệt đẹp này ...