03/12/2019
====={GÓC TÂM SỰ}=====
Khách: Em? Sao anh thấy Củ Chi có gì đâu mà thấy em bám ở đó lâu vậy?
--------
Me: Dạ! Anh nói đúng. Để em kể anh nghe một câu chuyện anh sẽ hiểu lý do em kiến trì với cái nơi khỉ ho cò gáy này.
--------
Me: Em có quen một chú kia(không tiện nói tên), chú là Đại tá gì đó bên Bộ tư lệnh quân khu 5. Một lần ngồi uống trà tạm gọi là đàm đạo hai chú cháu mới kể về những điều đã qua(tất nhiên là chú ấy luôn kể về những ngày đỏ lửa), rồi hàng tá câu chuyện cứ thế liên tiếp và làm cho cuộc trò chuyển trở nên dài lê thê đến tận hơn 1 giờ đồng hồ. Rồi đột nhiên quay sang câu chuyện đầu tư bất động sản có lẽ bắt được sóng nên cuộc nói chuyện lại càng dài thêm. Hoá ra chú ấy cũng là dân đầu tư về đất đai các thứ......kể ra chú có tận mấy cái vườn ở Hóc Môn, ở Củ Chi và Bình Dương. Nói đến vườn thì có vẻ hợp lý vì chú cũng đã khá lớn tuổi, nhưng lại không thuyết phục bởi chú lại có ý định đầu tư. Tính tò mò cộng thêm bệnh nghề nghiệp và bản năng điều tra từ nhỏ nên em hỏi chú rất nhiều.Vậy, mục đích chú đầu tư tại sao chú lại đi mua đất ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi vậy chú?(toàn đất trồng cây ở xa trung tâm). Chú cười(theo kiểu cán bộ lão thành) rồi nói: Chú để cho mấy đứa cháu, chứ tuổi chú vậy còn ham hố gì nữa. Vả lại quy hoạch ở đây "mấy đứa cháu" nó rõ lắm(chú lại cười rồi nói "chú mà"). Đầu tư là phải đón đầu, phải đi trước người ta một bước như vậy mới theo kịp được cái mà người ta gọi là kinh thế thị trường........
Rồi vân vân và vân vân.....những câu chuyện dài lại càng dài thêm.
Đấy!
Câu hỏi của anh cũng là thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư đã từng hỏi em. Chỉ chốt lại một câu "Đón đầu xu hướng". Ngoài cái đó ra thì còn rất nhiều yếu tố khác khiến em mê mẩn vùng đất thép thành đồng này anh ạ.
Năm nay chưa đâu, qua năm anh sẽ thấy nó nhộn nhịp cỡ nào. Quỹ đất cuối cùng của TP mà!!!!!
{Kết thúc câu chuyện: Thôi em về! Chở mấy đứa nhỏ đi học.}