11/07/2016
Cho con.
(Eva) - Con gái ạ, ba đã thấy tận mắt con gái chập chững những bước đi đầu tiên, đã biết “ạ”, biết “bai bai” và giơ những ngón tay xíu xíu vẫy ba theo lời mẹ dạy. Nhìn con trong vòng tay mẹ, khôn lớn từng ngày, ba thấy lòng dịu lại.
Gửi con gái,
Khi ba đang viết những dòng này thì con gái của ba vừa tròn 1 tuổi. Ba đang trong chuyến công tác xa nhà nên chỉ được dự sinh nhật con qua Skype. Con gái ạ, ba đã thấy tận mắt con gái chập chững những bước đi đầu tiên, đã biết “ạ”, biết “bai bai” và giơ những ngón tay xíu xíu vẫy ba theo lời mẹ dạy. Nhìn con trong vòng tay mẹ, khôn lớn từng ngày, ba thấy lòng dịu lại khi trong một dịp quan trọng như thế này mà ba không ở bên con.
Con gái ơi, để con đến được mốc thời gian này đối với ba mẹ thiêng liêng biết bao. Con gái có biết mẹ đếm từng ngày kể từ ngày con sinh ra trên lịch, ba nhớ ánh mắt mẹ sáng lên mỗi lần con tròn một tháng mới. Khi con ngủ say, mẹ ngồi vuốt từng sợi tóc tơ, hít hà mùi sữa ngọt thơm trên da thịt con, rồi lật từng trang nhật kí ghi mỗi ngày, miệng tủm tỉm cười.
Lấy nhau khi cả hai đều tròn 29 tuổi, sau khi cùng học xong chương trình thạc sỹ ở Mỹ nên ba mẹ mong con biết bao. Mẹ nói: “Mẹ không phải là người hoàn hảo nhưng mẹ sẽ học để trở thành người mẹ hoàn hảo nhất của con và ba mẹ sẽ làm tất cả để mang những điều tốt đẹp nhất đến cho con, cho tương lai của con”. Mỗi ngày qua, ba mẹ vẫn đang cố để những điều tâm niệm này thành hiện thực. Khi nào con lớn, con sẽ hiểu lý do ba lại đi công tác không thể ở nhà trong ngày sinh nhật con.
Lúc con ra đời, con không bú mẹ, nhưng biết rằng, sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của con, mẹ lại kiên trì ngồi vắt từng chút sữa rồi đút cho con bằng thìa. Rất nhiều khi ba chứng kiến mẹ vừa ngồi tập cho con bú vừa khóc. Rồi mẹ đi học các lớp để chơi với con, cho con ăn dặm, theo dõi sự phát triển của con từng ngày. Việc gì cứ có lợi cho con, vì tương lai của con thì khó khăn đến đâu ba mẹ cũng làm.
Qua Facebook, mẹ gửi cho ba nhật ký ngày con tròn tuổi với mong ước, lớn lên con được phát triển một cách tự nhiên, toàn diện. Mẹ thích con lớn lên sẽ nối nghiệp nhà mình, nhưng quan trọng hơn là con được khám phá thế giới rộng mở như thế nào và tự chọn được cho mình được nơi sống, cách sống thích hợp. Đúng như mẹ viết, chọn nơi sống cho con là điều ba mẹ cực kì quan tâm từ thời điểm này để cho tương lai của con.
Con gái ơi, khi ba đang viết những dòng chữ này cho con là lúc ba đang ngồi ở Woodberry Down, London, một trong những khu đô thị đáng sống nhất ở nước Anh, trước mặt ba là mênh mang sóng nước, cây cối ngút ngàn. Có đi nước ngoài nhiều mới thấy giá trị sống được coi trọng như thế nào, quan trọng nhất là môi trường sống trong lành, gần thiên nhiên, gần mặt nước, tầm nhìn rộng rãi, phóng khoáng, khu ở phải đầy đủ tiện ích, rất biệt lập, rất riêng tư nhưng tính cộng đồng phải cao. Điều đó thể hiện đặc quyền cao nhất cho những người biết trân trọng cuộc sống đến từng phút giây. Mới ở đây có 1 tuần mà ba cảm thấy mình như được thổi luồng năng lượng mới.
Thấy ba mê mệt với cuộc sống khu đô thị nơi đây, thật may mắn một người bạn của ba đã giới thiệu đến ba mẹ một Khu đô thị mang tên Vinhomes Central Park tọa lạc tại Tân Cảng Sài Gòn nổi tiếng ở ngay trung tâm TP. HCM, rất trùng với ý tưởng mà ba mẹ đã trao đổi với ba trước đó không lâu: vị trí không chỉ có thuận lợi các phương tiện đường bộ mà còn thuận tiện về đường thủy (sông SG), đường sắt (ga Metro), đặc biệt đây là dự án duy nhất tại phân khu lõi trung tâm TP.HCM có môi trường sống, cảnh quan đẹp - mặt tiền giáp sông SG, sở hữu 1 công viên ven sông 14 ha lớn nhất tại trung tâm TP.HCM, sở hữu trường học liên cấp VinSchool, bện viện quốc té VinMec, toàn nhà Landmark 81 tầng cao nhất Đông Nam Á với chức năng - TTTM cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí, văn phòng, khách sạn 5 sao, đài quan sát cao nhất ĐNA... Ba Mẹ nhận thấy, đó là nơi đáng sống, là nơi đích thực dành cho con gái yêu sống và phát triển một cách toàn diện. Theo như những gì ba mẹ tìm hiểu và biết thì Vinhomes Central Park thật sự tương đồng với nơi ba đang đứng đây.
Con gái ạ, hồi bé và cả sau này, ba rất thích bài hát “Cho con”:
“Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con
…
Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương”
Ba mẹ sẽ chọn nơi để mỗi khi nghĩ về con thấy đó là nơi yên bình nhất, yêu thương nhất, con nhé.
(Tòa căn hộ The Park 3 nằm ngay tại vị trí trung tâm đcủa Khu đô thị Vinhomes Central Park. Vị trí trung tâm này mang đến cho Park 3 một giá trị đặc biệt, đó là tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông Sài Gòn thơ mộng, Công Viên ven sông rộng 14 ha xanh mát sẽ được khai trương vào cuối 7/2016… Park 3 cũng là nơi có mật độ xanh cao nhất khi nằm ngay bên cạnh công viên cây xanh, sát quảng trường rộng 3.500m2 và các hồ cảnh quan …
Tất cả ba mẹ chỉ với mong muốn mang đến cho co gái một cuộc sống đúng nghĩa và đáng sống.)
-----------
📞 📞 📞 Thông tin chi tiết, Qúy khách hàng cùng Đối tác vui lòng Inbox nhu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 097-797-9336 để được tư vấn đầy đủ về thị trường BĐS trước khi quyết định nhé !!! (y)