25/04/2024
Chả là tối quá nhậu với anh Chu Nguyen rồi cùng nhau chia sẻ vì toàn ông thích nấu ăn và muốn ăn ngon cùng nhau . Rồi thấy sự tài tình của cái người mê ăn ngon.
Confit tiếng pháp có nghĩa là bảo quản. Confit de canard, duck confit là tên của một món vịt rất nổi tiếng của Pháp, vùng Gascony.
thịt vịt được ướp trước 1-2 ngày với muối, tỏi và đôi khi lá thyme. Rồi sau đó rửa cho sạch muối và gia vị, kế tiếp bỏ một nồi gang hay nồi đất, chế mỡ vịt vào nồi cho ngập thịt vịt. Đun lửa riu riu, giữ nhiệt độ từ 76- 135 độ C, và đun đậy nắp từ 4-8 tiếng.
Thường món này sẽ được làm bằng đùi vịt và cổ cánh vịt. Phần ức vịt sẽ được làm món khác.Đức bẹt thì thích Hun khói cái Ức con Zịt. Thịt vịt khi được hầm riu riu trong mỡ, các vitamin sẽ không bị bốc hơi. Nên các chất ngon không bị hòa tan trong nước như khi tiềm hay tần, chất ngon và ngọt vẫn nằm trong thịt. Quan trọng là thịt cũng rất mềm nhừ.
Đùi vịt confit dùng dể nấu ra món Cassoulet hay là thường dùng chung với khoai tây ghiền, như một món nóng, hay là dùng chung với xà lách trộn. Nếu đùi vịt được xé nhỏ ra, đánh tơi lên, rồi nén lại, gọi là rillette, dịch ra tiếng Dziệt, thì nôm na là pate’ thịt dịt. Món này trét lên miếng bánh mì mới ra lò, thì hỡi ui, xuất xắc luôn. Món ni tại tu đu Eatery tôi có làm. Ngoài ra món cá ngừ tôi cũng làm rứa.
Quay lại từ confit, khi thịt dịt được nấu kiểu ni. Bạn có thể cất nồi thịt kho đấy vào 1 nơi thoáng mát cả mấy tháng trời, mà không cần tới tủ mát hay tủ lạnh gì cả. Vì khi để nguội, lớp mỡ trên bề mặt sẽ đị đông lại, không có con vi khuẩn nào có thể tồn tại dưới lớp mỡ đấy, đơn giản là chúng sẽ thiếu không khí.
Bạn chỉ cần moi cái đùi vịt lên khỏi lớp mỡ, rồi chiên, nướng hay khè. Là bạn sẽ có một món vịt tuyệt đỉnh trong vòng 5-10 phút.
Ngoài dịt ra, chúng ta còn có thể áp dụng phương pháp ni với cá, dê, thỏ, chuột, gà... tôi thì thử mực 1 nắng, phải nói, ngon cực. Cứ như là phô mai xé đấy.
Theo sự tò mò và tọc mạch của tôi, thì nhiệt độ thấp nhất để confit là 75-76 độ C gì đấy, bằng nhiệt độ nồi cơm để ở chế độ standby. Thế là tôi làm các món confit của tôi bằng nồi cơm điện hết. Khỏi phải đứng canh lửa như bọn làng Vũ Đại chi cho mệt. Em chã, em canh giờ rồi đi ngủ.
1 điều em nhận thấy, cái nồi cơm điện của bọn mắt hý vất đi, ấy mà dùng cự tốt các bạn ạ.
Hôm qua em lỡ quá chén, nên hôm nay em lại lỡ khai mẹ ra 1 chút rồi, còn u gì nữa là Tờ Xờ Lờ triền nữa trời. :)
http://www.tungxichlo.com/2014/01/confit-duck.html