28/05/2023
Tổng kết 1 năm qua của 10/4 chúng mình
Và thế là cánh cổng lớp 10 đã khép lại với biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc
Chúng ta những con người không quen biết nhau trước đó, trải qua kì thi khốc liệt để rồi cuối cùng gặp gỡ gắn kết với nhau ở ngôi nhà 10/4 này. Chỉ mới một năm nhưng chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm và đúng là cũng không tránh được những cãi vã, xung đột nhưng không vì thế mà 10/4 không đánh mất nhau, ngược lại còn hoà hợp gắn kết hơn nữa. Chúng ta đã dạy nhau cách thấu hiểu, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. À thêm cả tính đoàn kết nữa, đầu năm lớp chúng ta “lười” tham gia hoạt động lắm nhưng rồi cũng vì nghĩ cho tập thể mà các bạn đã cùng nhau góp sức để tập thể này lớn mạnh. Nhưng 10/4 vẫn rất báo nha…. Cũng cảm ơn mẹ Hà vì đã bên chúng con suốt 1 năm nay, dạy dỗ bày vẻ tận tình; chúng con rất thích đến tiết mẹ vì lúc đó mẹ sẽ tâm sự để chúng con có thêm kinh nghiệm sau này và quan trọng hơn là mẹ đã “gánh còng lưng” 10/4😓😓. Và chỉ còn 2 năm ngắn ngủi để chúng ta ở bên nhau vì vậy hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm, gắn kết, yêu thương để sau ni khi nhìn lại chúng ta vẫn có thể mỉm cười mà không hối hận dưới mái trường Nguyễn Huệ thân thương này….
Yêu tất cả thành viên 10/4😘😘
P/s: cmt bên dưới để gửi gắm yêu thương🫶