17/04/2020
Gần 1 tháng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ở nhà là yêu nước, bây giờ thèm nhất là được bổ sung 1 liều thiên nhiên cho cả nhà!
Chẳng cần đi đâu xa, chỉ chưa đầy 30 phút lái xe sang Ecopark là Cả gia đình được tha hồ chạy nhảy trên những trảng cỏ xanh còn mình thì tranh thủ hít cho căng phổi mùi hoa, mùi ngai ngái của cỏ mới cắt.
Mình không biết người khác tìm yên bình thế nào, với mình chỉ cần được ở giữa thiên nhiên là mình hạnh phúc.
Mình nghĩ, tất cả chúng ta đều được thiên nhiên cưu mang. Đây là liều thuốc cực kỳ hữu hiệu cho tinh thần. Nghe nói ở nhiều nước Bắc Âu, các bác sĩ được phép kê đơn “làm vườn, trồng hoa,…” cho những người bị căng thẳng, trầm cảm.
Hồi em Vy chưa tới, Ecopark đã là điểm đến yêu thích của mình mỗi cuối tuần, bởi vì nó không chỉ đẹp, trong lành mà còn cực gần và tiện.
Em rất hóng phố đi bộ chuẩn Hàn sắp được khai trương ở đây. Nghe bảo không kém gì mấy phố đi bộ Itaewon, Hongdae…nổi tiếng; lại còn được chia ra các khu Ẩm thực – Shopping và Check-in riêng, còn có cả khu phố riêng cho bọn trẻ tên là Fantasy đậm phong cách cổ tích.
Chắc chắn phải phi sang Ecopark ngay khi hết lệnh giãn cách xã hội để cải thiện tinh thần và lên dây cót bắt tay vào công việc sau một thời gian dài chống dịch!