20/06/2026
Tối nay ở toà Lake nhà em có buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống xẩm, chèo, dân ca, nhưng vì gió mưa to nên sân khấu ngoài trời được chuyển vào trong nhà.
Nhờ thế mà em lại thấy không gian trở nên ấm cúng hơn hẳn. Mọi người ngồi sát lại, cùng xem, cùng vỗ tay cổ vũ cho các tiết mục.
Lúc đầu em có thắc mắc, vì sao một chương trình nghệ thuật truyền thống như “Mạch Nguồn Di Sản”, với những làn điệu xẩm, chèo, dân ca của Hà Nội lại được tổ chức ngay giữa một khu dân cư như Ecopark? Mà lại có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu, như Nghệ nhân Thế giới, NSND Xuân Hoạch; NSƯT Hoàng Thanh (Ca Huế - Đài Tiếng nói Việt Nam); NSƯT Tuyết Mai cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội và các câu lạc bộ nghệ thuật trong và ngoài Thủ đô.
Rồi em tìm hiểu mới biết, bởi rất nhiều cư dân Lake nói riêng và Ecopark nói chung là những người đã chuyển về đây từ Hà Nội, đặc biệt là khu vực phố cổ. Với nhiều bác, nhiều cô chú, những làn điệu ấy từng là một phần ký ức của tuổi thơ, của một Hà Nội xưa. Có lẽ vì thế mà tối nay, từ những em nhỏ đến các bác lớn tuổi đều chăm chú theo dõi, hào hứng hưởng ứng từng tiết mục.
Em về Lake đã gần 2 năm và thật sự rất thích cộng đồng cư dân ở đây. Các bác trong Ban quản trị luôn nhiệt tình và tận tâm. Cư dân thì dễ mến, văn minh và đoàn kết. Những dịp như thế này mới thấy rõ giá trị của một cộng đồng tốt: mọi người cùng nhau tạo nên một nơi đáng sống, không chỉ bởi cảnh quan đẹp mà còn bởi những con người tử tế đang sống ở đây. ❤️