19/11/2021
📖 Họ và tên: Nguyễn Kiều Anh
💐 Hiện đang là: Giáo viên trường mầm non Hoàng Gia
Phần I: Giới thiệu chia sẻ về ngôi trường mầm non Hoàng Gia thân yêu và giáo viên sáng tạo Hoàng Gia.
Giáo viên mầm non - một nghề đến với tôi một cách rất tình cờ và cũng thật ngẫu nhiên như sự sắp đặt sẵn của tạo hóa đưa tôi gắn kết với nghề vậy.
Ban đầu là sự hứng thú bởi vốn bản thân là người rất yêu trẻ con nên được hòa nhập trong một môi trường đầy trẻ thơ còn gì tuyệt vời hơn phải không ạ. Thời gian trôi gắn bó với trẻ mỗi ngày trong tôi càng thấy sự đam mê, tâm huyết với ngành này, không chỉ là sự yêu thích mà còn muốn cống hiến, gắn chặt, đồng hành cùng các bạn nhỏ mỗi ngày. Được chăm sóc, nuôi dạy các bé là một niềm vui lớn với tôi, song tuyệt vời hơn cả là được sống và làm việc trong một môi trường giáo dục đồng điệu với tâm ý của bản thân mình. Đó là ngôi trường mầm non Hoàng Gia thân yêu - nơi tôi đang làm việc.
Cảm nhận của tôi đối với trường đầu tiên là sự liên kết, gắn chặt, đoàn kết của tất cả đội ngũ cán bộ nhân viên, giáo viên toàn trường - một nền móng vững chắc.
Tiếp theo chính là phương pháp giáo dục của trường rất tiên tiến, hiện đại luôn bắt kịp với thời đại 4.0 hiện nay. Tất cả giáo viên trong trường và cả cô hiệu trưởng luôn tìm tòi, trau dồi kiến thức mới mỗi ngày để bắt kịp với xu thế hiện nay, triển khai các phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất để đưa vào bài giảng giúp trẻ dễ tiếp thu, hăng say, hứng thú trong việc học.
Đặc biệt với tình hình dịch bệnh như hiện nay trẻ không được đến trường nhưng không vì thế mà việc học của các con bị chững lại.Với sự sáng tạo, tỉ mỉ và cần mẫn của các cô giáo thiết kế bài giảng thông qua những ứng dụng thông minh truyền tải bài học đến các con một cách rất thuận lợi, ở nhà mà các con vẫn hứng thú, hăng say học tập.
Giáo viên trường tôi - trường mầm non Hoàng Gia sáng tạo là vậy. Để có được sự cháy bỏng nhiệt huyết với nghề và sự tỉ mỉ cần mẫn trong quá trình giảng dạy của các cô là cả một trái tim yêu thương, thấu hiểu, đồng hành cùng các con. Thật đáng quý phải không ạ, giáo viên không chỉ là người thầy dẫn dắt, dạy dỗ các con mà trân quý hơn là sự đồng hành với các con như một người bạn lắng nghe thấu hiểu cảm xúc trái tim trẻ bằng tình yêu thương vô bờ bến.
Phần II: Ý nghĩa logo giáo viên Hoàng Gia.
Bàn tay: biểu tượng cho sự liên kết, hợp sức đoàn kết cùng nhau
Hình ảnh những đứa trẻ: mầm xanh tương lai.
Hình ảnh trái tim: tấm lòng, trái tim yêu thương nhân hậu.
Ý nghĩa logo: chúng ta là những cá thể khác biệt, mỗi người có những tính cách, suy nghĩ, quan điểm sống khác nhau. Tuy nhiên chúng ta đều có chung một mục tiêu, một chí hướng và một lý tưởng đó là: chăm sóc, dạy dỗ trẻ nên người. Hãy cùng nhau cố gắng hợp sức đoàn kết để nuôi dưỡng, phát triển những mầm non tương lai của đất nước nhé.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, những người làm trong ngành luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết với tình yêu nghề để ươm mầm thế hệ mai sau.