16/05/2026
💸 SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA VỢ CHỒNG TÔI LÀ MUA ĐẤT MÀ KHÔNG TÌM HIỂU KỸ PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG XUNG QUANH
Trước d.ịch Covid-19, gia đình chồng mua cho hai vợ chồng một lô đất trong khu dân cư để ra ở riêng. Khi đó được giới thiệu là “đất đẹp, kinh doanh tốt, mu.a năm nay năm sau có sổ”. Tin tưởng nên vợ chồng tôi xuống t.iền, xây nhà rồi ổn định cuộc sống luôn.
Nhưng đến giờ đã 6 năm, sổ vẫn chưa thấy đâu. Hỏi người bán thì chỉ nhận được câu: “Anh không có thẩm quyền cấp sổ, các em tự liên hệ hỏi thử xem”. Muốn bán cũng khó vì chưa có giấy tờ đầy đủ, mà xung quanh còn nhiều đất trống nên chẳng ai mặn mà.
Điều khiến gia đình tôi mệt mỏi hơn cả là môi trường sống thay đổi quá nhiều. Lúc mới về ở còn khá yên tĩnh, sau đó hàng quán bắt đầu mọc lên. Đầu tiên là karaoke, rồi nhạc mở ngày càng lớn. Đỉnh điểm là cách nhà khoảng 50m mở thêm một quán b:ia ngoài trời, tối nào cũng DJ, MC, nhạc bass rung cả cửa kính.
Nhà có mẹ già và con nhỏ mới 2 tuổi. Có hôm con đang ngủ giật mình dậy rồi nói: “Ồn quá sao con ngủ được”. Nghe mà thương vô cùng. Gia đình tôi từng báo cơ quan chức năng nhưng chỉ nhắc nhở được vài hôm rồi mọi thứ lại như cũ. Quá bất lực nên tôi còn bỏ hơn 70 triệu làm phòng cách âm cho con ngủ, nhưng tiếng bass lớn quá nên cũng không cải thiện được bao nhiêu. Giờ nghĩ lại mới thấy, mu.a đất không chỉ nhìn giá hay lời giới thiệu. Pháp lý và môi trường sống đôi khi còn quan trọng hơn cả vị trí hay giá t.iền