22/01/2021
[ CUỘC THI CHIA SẺ CẢM XÚC- KẾT NỐI YÊU THƯƠNG]
💌 Bài dự thi : " PHÚ MINH HƯNG- ĐAM MÊ VÀ NIỀM TIN "
✍️Tác giả: Văn Thiện- PKD2 ( Sàn Bình Dương)
---------------------------------------------------------------------
Cuối cùng sau ngần ấy năm rong ruổi trên con đường Futsal chuyên nghiệp cùng quả bóng tròn thì tôi đã chọn Phú Minh Hưng làm bến đỗ tiếp theo của mình. Tôi nhớ ngày đầu tiên vào công ty với bao nhiêu điều phải suy nghĩ về cuộc sống , nhưng rồi tôi cũng cảm nhận và tìm được mục đích riêng của chính bản thân mình .
Có thể nói, bố mẹ sinh ra tôi, cho tôi hình hài và dạy tôi những bài học đầu tiên. Trường học dạy cho tôi kiến thức để tôi có 1 công việc tốt . Nhưng khi đến với Phú Minh Hưng , tôi đã được học những bài học quý giá , học từ đồng nghiệp, từ anh chị trưởng, phó phòng và đặc biệt là học từ Ban giám đốc. Những sự trải nghiệm mà tôi tin chắc rằng khó có thể mua được . Tuy chỉ mới làm việc tai Phú Minh Hưng 4 tháng thôi nhưng ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã thật sự ấn tượng với cái cách mà các Sếp đối đãi với nhân viên của mình. Có người đến với Phú Minh Hưng vì cần một công việc để lo toan cho gia đình, cơm áo, gạo tiền, hay vì đam mê và muốn có cơ hội thăng tiến....., song chung quy lại dù là lí do gì đi nữa thì tất cả mọi người vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình, hỗ trợ nhau trong công việc. Đối với một người sống xa gia đình như tôi, đôi khi cũng không thể tránh được sự chạnh lòng và nhớ đến bố mẹ, những bữa cơm,... nhưng chính nơi đây mang lại cho tôi cảm giác như là một GIA ĐÌNH của mình vậy, Anh chị em trong phòng chia sẻ với nhau với từng bữa cơm , một chiếc gối đầu vào giấc ngủ trưa.
Là một người xa gia đình khá sớm, chọn Sài Gòn là điểm đến để học tập và đi theo đam mê của chính bản thân mình . Và giờ đây tôi thực sự cảm thấy đã thỏa mãn với đam mê và tôi muốn có sự đột phá , thăng tiến trong cuộc sống – đó cũng là một trong những lí do khiến tôi dừng chân tại đây. Hai điều mà tôi tìm thấy tại nơi đây , chính là: ĐAM MÊ Và NIỀM TIN.
Xung quanh tôi là những nhân viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm và điều làm tôi thêm trân trọng đó chính là sự nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Dù là nhân viên nam nhỏ tuổi nhất trong phòng nhưng tôi cảm thấy may mắn khi được các anh chị em quan tâm giúp đỡ ,chỉ bảo nhiều điều.
Tôi không dám khẳng định bản thân mình giỏi nhưng đến thời điểm này tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho riêng mình . Dù chưa bán được sản phẩm nào cho công ty nhưng tôi thấy đây là môi trường làm việc tốt nhất cho tôi để phát triển và tôi phải nỗ lực cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa . Và tôi cũng mong muốn để tăng tinh thần đoàn kết và gắn kết tập thể với nhau hơn nữa công ty cần tăng cường những hoạt động về giao Lưu văn hoá , văn nghệ và thể dục thể thao .
Điều cuối cùng tôi muốn nói : Tôi rất đỗi tự hào rằng mình là nhân viên của Phú Minh Hưng - một công ty uy tín và luôn mang đến quý khách hàng những sản phẩm và dich vụ tốt nhất . Bằng sự nỗ lực không ngừng ,tôi mong rằng có thể gắn bó lâu dài hơn nữa và có những bước tiến xa hơn trong công việc của mình . Cảm ơn Ban giám đốc đã dẫn dắt tôi , Cảm ơn những tình cảm của anh chị em trong công ty Phú Minh Hưng nói chung và phòng kinh doanh 2 nói riêng đã giúp đỡ cho tôi suốt thời gian qua và sẽ là mãi mãi . Xin gửi tới Phú Minh Hưng lời chúc thành công nhất ! Chúc cho Phú Minh Hưng ngày một vững mạnh !
------------------------------------------------------