27/08/2022
🍎03 lý do bạn nên quan tâm đầu tư bất động sản Khánh Hoà và các vùng ven Nha Trang
🍕Đừng nghĩ rằng khi nào có thật nhiều tiền mình mới quan tâm đến bất động sản. Hãy cứ tìm hiểu về bất động sản, tiền sẽ tìm đến với bạn!
Sau đại dịch Covid, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu thấm thía những bất cập của đại đô thị chật chội. Mình là một trong số những người từ lâu luôn tin rằng tương lai của nhân loại không nằm ở các đô thị lớn. Ở góc độ sống khoẻ mạnh, bền vững với xu hướng nhận thức của con người ngày càng cao thì các đô thị sầm uất, chật chội đông đúc không còn là nơi ở lý tưởng. Mà kể cả nhận thức chả tăng thì quỹ đất hết mịa nó rồi chả dạt ra vùng ven chứ chỗ đâu mà ở nữa ạ!
Thêm vào đó, kỷ nguyên ô tô đang mở ra kéo theo đó là những sự thay đổi và dịch chuyển trong hành vi lựa chọn nơi ở của mọi người. Với việc dễ dàng di chuyển bằng ô tô, thay vì chọn ở trong trung tâm đông đúc, đắt đỏ, người ta sẽ có xu hướng rời về vùng ven nơi quỹ đất rộng hơn, chi phí thấp hơn, môi trường trong lành dễ thở hơn. Lúc còn ở Sài Gòn, mình đã tính đến chuyện tìm mua đất ở Củ Chi để nếu sau này có ô tô, hoàn toàn có thể cất nhà sống tại Củ Chi và tiện lái xe đi về trong ngày ra vào thành phố.
Nhưng sau đó, mình nhớ ra Nha Trang, vùng đất tuyệt vời với những con người tuyệt vời và quyết định chuyển hẳn về sinh sống, làm ăn ở đây. Một chị bạn người gốc Huế nhưng đã vào sống ở Nha Trang hơn nửa đời người mà mình mới quen bảo rằng: “Nếu ở Nha Trang mà còn không sống được, có lẽ sẽ chẳng sống được ở đâu em ạ. Với chị, con người là yếu tố quan trọng nhất để chị chọn nơi ở và chị phải nói rằng người Nha Trang nói riêng hay người Khánh Hoà nói chung quá tuyệt vời!“.
Mình thừa nhận điều đó đúng, không chỉ chị kia và mình đồng ý điều đó mà có rất nhiều người đồng tình với nhận định này. Mà tốt nhất là hãy thử đến sống ở Nha Trang chừng 2 tuần đến 1 tháng, sống như một người địa phương thay vì đi kiểu du lịch, chắc chắn bạn sẽ phải lòng nơi này đấy, thề luôn!
---
03 lý do chính để lựa chọn đầu tư bất động sản Nha Trang
Nếu quan tâm đến sức khoẻ, chất lượng sống và sẵn sàng cho mình sự tự do để lựa chọn một nơi ở, hoặc đơn giản là tìm kiếm căn nhà thứ 2 hay đầu tư tích sản, mình tin rằng vùng đất Khánh Hoà là lựa chọn tuyệt vời bởi những lý do sau đây:
🤩01 – Khí hậu và cảnh quan tuyệt vời!
Khánh Hoà không chỉ có biển Nha Trang! Mà còn có rất nhiều vùng biển đẹp khác như Cam Ranh, Ninh Hoà… Quan trọng hơn, khoảng 70-80% diện tích của Khánh Hoà là núi mọi người ạ! Rất nhiều núi đẹp cùng với các loại đá quý, khoáng sản cực kì trù phú.
Khí hậu Khánh Hoà nhìn chung ôn hoà quanh năm, tình trạng mưa lớn lụt lội cỡ vài chục năm mới có một lần và cũng không mấy nghiêm trọng. Nắng tuy gắt nhưng gió biển mát thổi liên tục điều hoà nhiệt độ.
Sống ở Khánh Hoà, con người ta được thực sự sống giữa thiên nhiên vì gần như đi đến đâu cũng gặp núi hoặc biển hoặc cả hai. Khoa học đã chỉ ra nếu đôi mắt được tiếp xúc nhiều với các màu xanh của tự nhiên như màu biển, màu trời hay màu xanh của cây cối thì sẽ không chỉ cải thiện thị lực mà còn giúp tinh thần của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Giờ đây, mình không còn cần phải cuối tuần xách xe chạy ra khỏi thành phố để được hoà mình vào thiên nhiên nữa, vì mình đang thực sự sống giữa thiên nhiên với núi và biển Khánh Hòa mỗi ngày rồi!
Thiên nhiên – thứ vốn rất hiển nhiên mà giờ đây bỗng trở thành cái gì xa xỉ ở các đại đô thị, nơi người ta phải chờ đến cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi mới có thời gian để bắt một chuyến xe đi ra xa và thực sự hoà mình vào nó. Ở Khánh Hoà, mỗi ngày đều là chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thích núi có núi, thích biển có biển.
🥰02 – Con người tuyệt vời!
Hôm vừa rồi đi Đà Lạt, mình ghé tiệm bánh của chị Châu, đây là một tiệm bánh mứt rất đặc biệt – mình xin phép sẽ chia sẻ cụ thể trong một bài viết khác. Ở đây mình gặp anh Hưng – tình nguyện viên mới tại tiệm bánh và có cuộc trò chuyện khá thú vị với anh. Chúng mình đồng ý với nhau rằng ngoài yếu tố cảnh quan, thời tiết ra, con người đóng vai trò cực kì quan trọng tạo nên một môi trường sống lành mạnh, tốt lành.
Mình là người đã từng đi nhiều nơi, sống cả ở trong Nam và ngoài Bắc. Phải nói có 4 nơi mà mình cực kì yêu quý và ngưỡng mộ vì yếu tố con người đó chính là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế và Khánh Hoà. Trong đó người Nha Trang – Khánh Hoà là những người mình thích nhất.
Lý do đơn giản bởi ngoài yếu tố hiền lành, thân thiện, hết mực giúp đỡ ra, người Nha Trang rất “biết sống”. Mọi người có thể cười mình và bảo rằng: “Ai mà chẳng biết sống!” Nhưng không phải đâu mọi người ơi, không phải ai cũng thực sự “biết sống” đâu ấy nhé!
Ở Nha Trang, buổi sáng phần lớn người ta thong thả đi uống cà phê hoặc bơi biển. Chiều 4h30 cũng rủ nhau tan làm ra biển ngồi xếp lớp ngắm trời biển hoặc tắm táp xả láng. Mình rất bất ngờ khi ở đây, gần như ai cũng cực kì coi trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Họ hô hào nhau làm việc chăm chỉ nhưng cũng luôn nhắc nhau xếp lịch làm sao để làm việc kịp giờ về đón con nhé, hay nhớ sắp xếp thời gian để tối còn đi chơi (sếp nhắc nhân viên hẳn hoi ấy nha các bạn!). Vui chơi và nghỉ ngơi là những việc quan trọng đối với người Nha Trang, xếp ngang hàng và được tôn trọng y như các đầu việc khác.
Họ biết cần ăn bao nhiêu là đủ no và cần làm bao nhiêu để đủ sống nên chẳng phải hùng hục kiếm ăn. Có lẽ vì thế mà từ cô bán bánh canh đến chú gánh tàu hũ rong ai cũng cứ vui vẻ, niềm nở. Dường như họ hiểu rằng chính sự vui vẻ, thoải mái sẽ tạo thuận lợi cho làm ăn, chứ không phải sự hùng hục cố gắng trong đau khổ mệt mỏi.
Nhìn chung, ở nơi mà con người hiền hoà, việc bạn mua một mảnh đất ở đó dẫu là để ở hay chỉ đơn giản để đầu tư tích sản cũng cũng trở nên dễ dàng và an tâm hơn rất nhiều (mình thấm thía điều này hơn bao giờ hết khi dính đến mảnh đất ở những nơi con người lòng dạ chật hẹp, tham lam, quẩn quanh tủn mủn). Mẹ mình cũng từng dặn, đi mua đất nên dòm hàng xóm xung quanh, bởi vì mảnh đất đó dẫu ở hay không, dân xung quanh không lành thì cũng gặp lắm chuyện nhức đầu kinh khủng (mẹ mình cũng từng trải nghiệm rồi).
🧐03 – Tiềm năng phát triển nhiều hơn những nơi khác trong khi giá đất còn đang RẤT RẺ!
Nha Trang sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (với cơ sở vật chất và dịch vụ hiện đại ở Nha Trang, mình cứ tưởng nó đã là thành phố trực thuộc Trung ương từ lâu rồi ấy!!!); Diên Khánh – một huyện gắn liền với Nha Trang và chỉ cách bờ biển Nha Trang khoảng 10-15km cũng đã chính thức trở thành đô thị loại 4. Tiềm năng của bất động sản Khánh Hoà không phải chỉ có kiểu nghỉ dưỡng ven biển Nha Trang mà thực tế nó lại nằm ở các vùng như Diên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh...
Người Bắc vào đây đầu tư đất nhiều đơn giản bởi giá đất Khánh Hoà rẻ bất ngờ bật ngửa so với đất vàng đất kim cương ở ngoài Bắc. Những lô đất dân Khánh Hoà chê đắt thì vẫn là quá rẻ so với đất ở ngoài Bắc hay so với các tỉnh phía nam như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu…
Mình cũng mong rằng những người tiếp cận với bất động sản Khánh Hoà thực sự là những nhà đầu tư chân chính, dài hạn, bền vững và tôn trọng thiên nhiên để góp phần giữ gìn màu xanh biển trời rừng núi cho mảnh đất xinh đẹp này. Do đó, thực lòng mình thích các khách tìm đến mua đất để nghỉ dưỡng, làm nhà vườn, biến nó trở thành căn nhà thứ hai (hoặc chuyển về ở luôn sống thì càng tốt!). Dĩ nhiên, đầu tư đất ai cũng mong sinh lời, được giá có khi cũng bán, nhưng nếu chúng ta có một cộng đồng những nhà đầu tư bền vững để mua bán với nhau, cùng nhau giữ gìn những mảng xanh cho con cháu thì điều đó quả là đáng quý.
Mình không biết điều đó có được hay không, mà mình cứ nghĩ vẩn vơ thế thôi, việc gì cần làm thì ta cứ làm, chuyện gì đến sẽ đến. ❤
Ai quan tâm mua đất Khánh Hoà xin liên hệ page nhé!!!
Nha Trang, 25/8/2022
🤘Bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Đất Tuyển - BĐS Nha Trang Khánh Hoà, mọi sự sao chép cần hỏi ý kiến tác giả để được sự đồng ý và dẫn link về trang Đất tuyển nhé!