03/04/2019
Có 1 Anh khách thân chia sẻ câu chuyện như thế này
- Anh làm văn phòng cách đây 5 năm anh có 1.2 tỷ. Bây giờ anh cũng vẫn có 1.2 tỷ. Mới nghe thì người ta tưởng là anh nói đùa, nhưng đó là sự thật
- Anh đi làm văn phòng ở Sài Gòn lương đủ chi tiêu, dư giả chút đỉnh và được gia đình chia tài sản cho 1.2 tỷ. Cách đây 4 năm anh và vợ, cùng con cái ở nhờ nhà chị ở bên Gò Vấp. Anh có tiền dư nhàn rỗi không làm gì, anh em mỗi người hỏi vay 1 ít , là anh em trong gia đình nên không lấy lãi suất, thay vì gửi Ngân Hàng lấy lãi suất. Anh đi làm ở Quận 3 có đồng nghiệp cần bán nhà trong hẻm ở Bình Thạnh giá 1.5 tỷ. Trong khi anh đang có 1.2 tỷ, anh không dám mua vì sợ rủi ro và vay Ngân Hàng thêm 300 triệu sợ phải trả lãi suất hàng tháng. Nên anh vẫn giữ 1.2 tỷ để đó cho yên. Tiền của anh nên vợ anh không can thiệp vào.
- Lại 1 cô bạn kêu có căn hộ bên Quận 7 bán 1.7 tỷ .Vẫn suy nghĩ cũ, anh lại không dám mạo hiểm.
- Nên 1.2 tỷ vẫn còn nguyên. Không tăng cũng không mất 1 đồng lẻ nào
- Anh ngồi tâm sự, lúc trước anh dại quá, không dám liều căn nhà ở Bình Thạnh, cách đây 5 năm giá 1.5 tỷ, giờ bán gần 7-8 tỷ. Căn hộ ở Quận 7 cách đây 5 năm 1.7 tỷ giờ bán trên 2.5 tỷ. Nên giờ Anh quyết định mua 1 căn hộ ở Quận 2 giá 2.2 tỷ, thanh toán đợt 1 chỉ 10% = 220tr, sau đó chia ra thanh toán theo từng quý, mỗi quý 5% = 110tr, thanh toán trong vòng 3 năm. Ba năm sau gia đình anh sẽ có nhà nằm trong 1 khu đô thị được quy hoạch đồng bộ đầy đủ các tiện ích: trường học mẫu giáo, cấp 1-2-3, đại học, siêu thị,.... mà không cần phải vay Ngân Hàng và đóng 1 đồng lãi suất nào.
- Bao nhiêu người từng nói với tôi, "Biết vậy ngày xưa anh tìm hiểu kỹ hơn", "Giá mà lúc đó chị nghe theo em",
Nguuời xưa hay có câu "Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời"
Hay một doanh nhân thành công của Mỹ đã từng nói "Đừng chờ để mua bất động sản - Hãy mua bất động sản và chờ đợi"
- Tiền là phương tiện để trao đổi từ tay người này sang tay người khác.
- Đồng tiền luôn trượt giá, bất động sản luôn tăng giá.
=> Vậy Tiền nhiều để làm gì???