31/08/2025
Cách để trả ơn thế hệ đi trước đã hiến thân cho Tổ quốc ❤
Bác Nguyễn Văn Minh, 68 tuổi, người thương binh ở Quảng Ngãi lên đường tới Hà Nội với hành trang là 3 triệu đồng giắt túi, chiếc ba lô cũ đựng vài bộ quần áo và chai nước chè xanh vợ nấu. Bắc dự định ngủ ở vỉa hè vì chỉ có 3 triệu chi tiêu cho 7 ngày ở Thủ đô.
Anh Kiên (ở Đống Đa) sau khi biết tình cảnh của thương binh nghèo đã mời bác về nhà, sắp xếp ngủ trong căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Sáng 28/8, bác được anh Kiên dẫn đi sắm một bộ quân phục mới, đến chiều được chị Trịnh Thị Trang - bạn anh Kiên chở đi tham quan nhiều địa điểm biểu tượng như Lăng Chủ tịch, Cột cờ Hà Nội, Nhà tù Hỏa Lò ...
"Tôi tính ra Hà Nội sẽ loanh quanh vài chỗ vì chỉ đi bộ, lại không rành đường. Không ngờ được thăm thú nhiều nơi thế này", người cựu binh quê Quảng Ngãi nói.
Đi dọc phố, nhìn thủ đô rực rỡ cờ hoa, người già, trẻ nhỏ nô nức chụp ảnh, nhà cao tầng và xe cộ đông đúc, ông Minh đôi chút lạ lẫm. Thấy hai cháu nhỏ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, ông dừng lại hỏi chuyện, mắt rưng rưng.
"Tôi mừng khi thấy các cháu được lớn lên trong hòa bình", người cựu chiến binh nói.
Theo: VnExpress