08/05/2026
Thấy dân tình giờ cứ réo đất mét này mét nọ mà chóng cả mặt 🤣
Hôm trước còn thấy post 4 tỷ hơn, chiều lướt lại đã tụt mấy giá. Tính ra quanh quanh 2 chục – 3 chục/m² mà nghe ai cũng bảo “cơ hội cuối cùng” 😌
Hay là thôi anh em mình đổi hệ 🤣
Không cần chạy theo đất xa tít, cỏ mọc cao hơn người.
Về ngay Vlasta Thủy Nguyên cho nhẹ đầu.
Chỉ với khoảng 3 tỷ – tương ứng 50% giá trị là đã giữ được căn hộ rồi 😎
Mà được cái sống cũng “ra gì và này nọ” lắm:
🌿 Sáng mở mắt:
Không phải nghe tiếng còi xe hay hàng xóm khoan tường…
Mà là thả mình giữa sắc xanh Công viên nghệ thuật, hít một hơi thấy đời còn đáng iu 🤣
🎠 Chiều tan làm:
Con trẻ chạy tung tăng ở khu vui chơi hiện đại, an toàn.
Mình thì ngồi cà phê nhìn con chơi… giả vờ chill chứ thật ra tranh thủ sống chậm 😌
✨ Tối xuống phố:
Đi bộ trên đường dạo bộ ánh sáng, góc nào cũng tưởng đang ở resort.
Chụp 10 tấm đăng Facebook thì 9 tấm bị hỏi “đi du lịch ở đâu thế?” 🤣
🎶 Cuối tuần:
Xuống quảng trường trung tâm hòa vào nhịp sống sôi động, người văn minh, không khí có gu.
Kiểu sống mà vừa đủ bình yên, vừa đủ nhộn nhịp để thấy tiền mình bỏ ra nó đáng 😎
Mà công nhận…
Nhiều nơi giờ rao đất nghe hoành tráng lắm.
Trong khi 3 tỷ ở đây đã có không gian sống tử tế, tiện ích đủ đầy, lại còn ở ngay trung tâm phát triển mới của Hải Phòng 😌
Thôi thì mỗi người một gu…
Người thích “đầu tư chờ tương lai”,
Còn tôi thích sáng dậy đã thấy mình đang tận hưởng cuộc sống 🤣🤣🤣