27/05/2026
BÀN VỀ HAI CHỮ "HẠNH PHÚC" TRONG CÔNG VIỆC VÀ LỰA CHỌN CỦA ĐỜI NGƯỜI
Hôm qua, một người em hỏi tôi một câu hỏi đầy trăn trở: "Giờ em nên làm gì anh nhỉ?". Tôi trả lời bằng tất cả trải nghiệm của một người đi trước: "Công việc gì em cảm thấy yêu thích, hạnh phúc, phù hợp, đúng pháp luật và đặc biệt là đừng hại mình, hại người là ok". Em nghe xong, ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước lên bảo: "Nhưng thực sự em cũng không biết mình thích gì anh ơi...". Câu nói ấy của em cứ ám ảnh tôi suốt cả buổi chiều, bởi vì tôi biết, tìm được một công việc đáp ứng tất cả những yêu cầu trên ngoài đời thực chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Hôm nay, giữa cái nóng oi nồng của mùa hè, tôi vô tình đọc được một bài báo trên trang tin lớn với tiêu đề đại ý: "Tiếc cho một bạn trẻ học đại học xong, bỏ công việc văn phòng lương 3,5 triệu để đi làm shipper"*. Tôi có để lại đường link của bài viết này dưới phần bình luận để mọi người cùng tìm đọc và suy ngẫm. Đứng ở góc độ xã hội, người ta có lý do để tiếc nuối cho tấm bằng đại học. Nhưng đứng ở góc độ của người trong cuộc, mỗi ngành, mỗi nghề đều có những đặc thù và góc khuất riêng mà chỉ người làm mới hiểu. Có những công việc nhìn qua thì nhàn hạ, sang chảnh nhưng thu nhập lại quá ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống; ngược lại, có những nghề kiếm được tiền ngay nhưng lại đòi hỏi phải đánh đổi bằng mồ hôi, sức lực và sự bào mòn thể xác dưới nắng mưa.
Thực ra, để một con người đạt đến cái tầm gọi là "hạnh phúc" trong công việc, chúng ta đòi hỏi phải cân bằng được rất nhiều tầng nhu cầu khác nhau của cuộc đời: từ nhu cầu Sống (cơm áo gạo tiền), đến Tình cảm, Danh vọng, sự Công nhận, rồi cao hơn là sự Cống hiến và Phục vụ xã hội. Không ai có thể một bước thỏa mãn được tất cả những điều này ngay từ khi mới bắt đầu. Ở mỗi một giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ ưu tiên chọn lựa để thỏa mãn một nhu cầu cấp thiết nào đó trước. Người trẻ mới ra trường cần tiền để sống, người trung niên cần sự công nhận và danh vọng, và người đã qua thời đỉnh cao lại cần sự cống hiến, an yên.
Điều quan trọng nhất đằng sau mỗi công việc chúng ta đang làm ngày hôm nay – dù là một nhân viên văn phòng hay một người shipper công nghệ – chính là những kế hoạch vững chắc cho tương lai. Công việc hiện tại chỉ là công cụ. Giá trị cốt lõi nằm ở việc bạn có biết tận dụng nó để học tập, tích lũy kinh nghiệm, và từ dòng tiền kiếm được, bạn có biết dịch chuyển vào các tài sản đầu tư an toàn hay không. Chỉ khi có sự chuẩn bị bài bản về mặt tài chính và tư duy, chúng ta mới có thể hướng đến sự tự do và hạnh phúc đích thực sau khi đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Đừng quá dằn vặt vì một lựa chọn tạm thời, hãy dằn vặt nếu chúng ta làm việc mà không có một cái đích dài hạn để hướng tới.
Bạn có đang cảm thấy hạnh phúc và cân bằng được các nhu cầu với công việc hiện tại của mình không? Bạn chọn mức lương văn phòng ổn định hay sự tự do của những công việc chân tay có thu nhập tức thời? Hãy để lại comment chia sẻ góc nhìn của bạn bên dưới nhé!
Nếu bài viết này mang lại cho bạn một sự thấu cảm hay một góc nhìn mới, hãy theo dõi và Chia sẻ để chúng ta cùng lan tỏa những giá trị sống tích cực.
Hẹn gặp lại bạn trên kênh Lê Đức Vũ Bđs để cùng bàn về tư duy đầu tư và trải nghiệm cuộc sống thực chiến!