20/05/2022
Minh Khai: Chuyện chưa kể
ở Minh Khai, nói đến những chuyện tâm linh thì chắc bồ nào cũng nghe loáng thoáng vài ba cái. Nào là 'cậu bé trực trường' hay 'tủ súng linh động', … Vậy, ngoài những giai thoại ấy, ngôi trường trăm tuổi này liệu còn ẩn chứa điều gì khác?
trước khi ngày cuối cùng đến, cùng tụi này sống lại những lần 'run người' bồ nhé!
_________
#1
Trên hành lang u tối, tôi chạy ngang các lớp học, trốn khỏi thứ sinh vật quỷ dị đang săn lùng tôi. Nửa đêm, sân trường tối om, tiếng tru của nó ở ngay phía sau. Tôi hối hả chạy đến khi miệng thở không ra hơi. Đến ngã rẽ, tôi ngồi bệt xuống hơi thở gấp gáp. Lẫn trong nhịp tim vang hồi, tôi nghe tiếng chân ngày một rõ. Nhắm nghiền mắt, tôi cầu nguyện. Bỗng có tiếng nói:
“... ngủ trong giờ học, lớp trưởng ghi sổ đầu bài cho cô”. À, ra là mơ.
#2
“Chú làm bảo vệ ở trường 10 mấy năm nay, chỉ gặp ‘...’ đúng một lần. Hôm đó chú trực ca đêm, đi hết tầng trệt vừa lên tầng 1, vừa đi vừa hát mấy câu vọng cổ. Tự nhiên nghe thấy tiếng hai đứa con gái đang chạy giỡn dưới tầng. Mà tầng trệt chú vừa đi qua nên mấy đứa hiểu ai ở dưới rồi đó hen.”
#3
“Bữa đó tụi chị ở lại trường làm CLB, được một lúc thì thấy 9h rồi nên luống cuống đi về. Vừa đi chị vừa hù nhỏ bạn do trường lúc này tối lắm rồi. Hai đứa giỡn rần rần một hồi thì nghe ở trên tầng có tiếng ca... vọng cổ. Mặt hai đứa xanh rờn, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Từ đó tụi chị ngoan lắm, lúc nào cũng về đúng giờ.”
#4
“Mấy năm trước mình có ở lại lầu 2 dãy sau hồ bơi để làm dự án với bạn. Đến gần 8h tối, lúc về có thử nghía qua mấy phòng học. Phòng nào cũng tối thui, chỉ có một phòng nhỏ trong góc có ánh đèn mờ mờ, có cả tiếng tít tít nữa. Đã thế lớp đó còn có tờ giấy dán ngay cửa. Tụi mình sợ quá nên chạy luôn. Đến lúc hỏi bác bảo vệ mới biết… phòng đó chưa tắt máy lạnh.”
#5
Chiều hôm nắng đẹp, dạo quanh trường, tôi thấy một cô lao công đang quét sân. Thình lình cô hỏi: “Sao con chưa về?”. Không nghĩ nhiều, tôi đáp: “Dạ, con thích ngắm hoàng hôn ở trường”. Cô vui vẻ nói: “Hồi còn sống, cô cũng vậy”. Tôi giật bắn,... còn cô thì cười phá lên: "Tui giỡn thui con bé này dễ dụ ghê".
#6
“Hồi lớp 10 anh với mấy đứa bạn có thử lên tháp đồng hồ để ‘khám phá’. Chỗ đó tối thui, mấy đứa anh sợ nên đi sát nhau. Là đứa cuối hàng, anh vừa đi vừa cẩn thận ngó xung quanh đề phòng ‘ai’ úp sọt. Chợt anh thấy có một góc váy tím lộ ra sau cái cột tụi anh vừa đi qua, mà rõ ràng lúc nãy có thấy gì đâu. Anh dụi dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn lầm. Nhưng cho dù anh dụi cỡ nào đi nữa thì cũng không thấy gì cả. Ra là anh nhìn lầm thật.”
#7
“Hôm đó lớp chị ở lại trường làm sổ sách với cô T đến 9h tối. Lúc mọi người về gần hết, chị mới chợt nhớ ra mình còn để quên chìa khóa xe trên phòng học nên lật đật chạy lên lấy. Lấy xong, đang đi dọc hành lang thì chị thấy xa xa có một bóng áo trắng đang dần bước đến. Thấy ghê quá nên chị vắt chân lên cổ mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn luôn. Được một lúc thì chị nghe có tiếng chân đuổi theo đằng sau, có cả tiếng ‘Đứng lại’ nữa. Chị mặc kệ, hoảng hốt cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đến khi nghe nó nói: ‘Mày chạy lẹ vậy con kia, đợi tao với coi!’, chị mới nhận ra con bé U cùng lớp. Xin lỗi U ai biểu mày trông giống má không dấu quá làm gì!”
#8
“Trưa hôm đó, mình đi mở cửa các lớp bên dãy Trương Định. Đến một lớp, mình chuẩn bị mở khóa thì nghe âm thanh rất bí ẩn: ‘Cọt kẹt, cọt kẹt’ ngắt một chút lại là tiếng cào cửa. Qua khe hở, mình thấy bóng dáng của hai con mèo trên bàn học. Mình hào hứng mở cửa cho tụi nó, nhưng khi cánh cửa mở ra mình lại không thấy gì.”