06/10/2018
TUỔI THANH XUÂN
BẠN GIÀNH CẢ TUỔI THANH XUÂN ĐỂ LÀM GÌ?
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông tại một vùng quê ở Đồng Nai. Tuổi thơ chỉ được chơi đùa với những đứa trẻ nghèo ở xóm, tôi chưa hiểu thế nào là giàu, cái sướng của giàu có như thế nào, nhưng tôi hiểu được cái khổ của nghèo nàn.
Tôi thương Mẹ tôi, thương Cha tôi.
Cái tuổi cắp Sách đến Trường thay vì vô tư để học, chơi đùa với bạn bè thì tôi lại hay suy nghi về sự vất vả của Cha Mẹ mình. Ai cũng khuyên tôi cố gắng học thật giỏi để sau này tương lai tốt hơn. Ừ, thì tôi nghe và cũng cố gắng học. Top 3 giỏi của lớp lúc nào cũng có mặt tôi suốt 12 năm cắp Sách đến Trường. Nhưng tôi chưa thấy tương lai tốt hơn, Cha Mẹ tôi vẫn tảo tần mưa nắng, những lúc mệt mỏi Mẹ tôi hay la mắng cầm ràm, tôi hiểu đó cũng là một cách xả stress để Mẹ còn tiếp tục CS của ngày mai. Tuổi thơ của tôi không dám đòi hỏi gì, Thầy giáo tôi vẫn hay bảo với Mẹ, 'con bé này tính nó hay lo xa, sợ sau này vất vả'. Mẹ tôi thương tôi, cố gắng làm tất cả mọi việc để tương lai tôi và gia đình tốt hơn, còn tôi Chỉ biết sống thật tiết kiệm, làm những việc nhỏ như mót bắp, lột vỏ bắp mướn cho hàng xóm xung quanh kiếm thêm Tiền để phụ giúp Mẹ. Tôi đã biết kiếm Tiền từ năm 6 tuổi.
14 tuổi tôi xa nhà để Đi học THPT, 3 năm ở trọ nhà người, cái tuổi vị thành niên rất cần người lớn để tâm sự và chia sẽ, nhưng cái nghèo đã làm tôi không có cơ hội, tôi lớn Lên theo cáCH mình tự hiểu và một mình chống chọi với sóng gió bên ngoài, tôi thấu hiểu được cái nghèo nó cướp của người ta rất nhiều thứ. Tôi bắt đầu nuôi dưỡng và luôn ý thức tôi Phải giàu có.
18 tuổi xa hẳn quê Lên Tphcm, với một đứa nhà quê như tôi chỉ biết học và tiết kiệm, khổ cũng chịu nhiều, nhưng đúng là chẳng hiểu gì về đất sài thành, nhưng tôi vẫn nung nấu rằng Phải học giỏi để làm giàu. Hè thì Đi làm công Nhân, bán bánh, phục vụ bàn, tất cả tôi đều làm. Tôi thấu hiểu cái gọi là cơm bưng Nước rót cho người như thế nào, và tự nhủ với lòng vị trí ngồi đó Phải là của tôi chứ không Phải chỗ đứng kia. Tôi vẫn muốn được giàu có.
Bao nhiêu năm ở đất sài thành trải qua mấy chục cái nhà trọ tôi khao khát có được căn nhà riêng của chính mình.
ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI
- 22 tuổi tôi bắt đầu ra Trường với nhiều ước mơ,
- 23 tuổi tôi chính thức công việc thật sự cho bản thân và mong được sống và làm hết mình,
- 27 tuổi tôi bước chân Đi lấy chồng với nhiều điều lo lắng, 💒
- 28 tuổi tôi chính thức được một nàng công chúa về đội với mình. Cảnh sống nhà thuê vẫn còn, tuy vậy con gái là động lực để tôi Đi Lên. Tôi đã làm hơn cả sức lực tôi đang có. 👧
- 29 tuổi tôi có được chiếc ôtô đầu tiên sau bao năm cày bừa. 🚗
- 31 tuổi tôi hạnh phúc đón thêm chàng Hoàng tử về với đội nhà, có được mảnh đất đầu tiên tại Tphcm và có thêm chiếc ôtô thứ 2. Có thêm cái hộ chiếu để mong ước Đi Nước ngoài du lịch. Đây là năm tôi được nhiều thứ nhất. 👦 🚗 💰
- 32 tuổi tôi có được căn nhà mơ ước để an cư cùng chồng con. 🏡.
- Năm 33 tuổi tôi quyết định nghỉ công việc gắn bó 9 năm. Bán 1 mảnh đất Và có thêm 2 mảnh đất Nho nhỏ khác. 💰
- Năm 34 tuổi có thêm 1 mảnh đất mới và bản thân có thêm nhiều bài học nhớ đời. Chuẩn bị làm mảnh đất thứ 2. Quyết định chấm dứt tất cả những việc kinh doanh từ trước đến giờ. Nghỉ ngơi tạm thời. còn một việc đơn giản tôi còn cần Phải hoàn thành sớm, là cho em hộ chiếu một dấu xin nhập cảnh Nước nào cũng được (chưa một lần Đi Nước ngoài) 😔
- Năm 35 tuổi sắp tới mong muốn sẽ trao được nhiều giá trị và có nhiều thành tựu hơn nữa.....
34 NĂM trên cõi đời cũng được một số thành tựu Nho nhỏ để chia sẽ cùng mọi người, hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng đến nhiều người. Tôi tin là tất cả mọi người còn thành công hơn tôi rất nhiều.
TUỔI THANH XUÂN của đứa nhà quê như tôi trôi qua vậy đó, Chỉ có làm việc, nghĩ cách làm từ một đồng nhỏ kiếm thêm đồng nhỏ nữa, rồi lấy chồng, sanh con, chăm sóc gia đình. chưa một lần Đi Nước ngoài. Thầy tôi có lẽ đúng tính tôi hay lo xa nên lo cho tuổi già sớm. ☺
Những thành tựu tôi có được như ngày hôm nay tôi xin chân thành gửi lời cám ơn to lớn nhất đến CHA MẸ tôi, người đã dành cả tuổi thanh xuân Chỉ để lo cho ae tôi được như ngày hôm nay. Cám ơn người bạn đồng hành Nam Van Pham đã luôn bước cùng tôi trên mọi nẻo đường khó khăn. Cám ơn Bố Mẹ chồng đã sanh ra cho tôi một người chồng tốt. Cám ơn bạn bè đã luôn Yêu thương và giúp đỡ tôi.
trân quý và Yêu thương.
Được gửi đến từ Hana Hana