28/09/2023
📸CUỘC THI ẢNH HUL - KHOẢNH KHẮC TÂN SINH VIÊN K47🔥
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Diệu
Lớp: Luật Kinh tế K47B
Lần đầu tiên sống xa nhà và những kỉ niệm khó quên…
Mười tám tuổi, tôi rời xa gia đình để bắt đầu một hành trình mới ở xứ Huế mộng mơ. Tôi vô cùng háo hức và mong đợi về trải nghiệm lần này bởi lẽ trong suy nghĩ của tôi những ngày tháng trước mắt tràn đầy màu hồng với sự tự do và tự lập. Cuộc sống của tôi sẽ không còn sự quản thúc hàng ngày của bố mẹ, được thoải mái làm điều mình thích, sẽ được học những kiến thức mới lạ từ trường đại học, sẽ có những người bạn mới, hay thậm chí là một mối tình sinh viên đẹp đẽ nào đó.
Vẫn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, tôi cùng mẹ đến Huế đăng kí nhập học. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với Huế nên có rất nhiều sự bỡ ngỡ và xa lạ, thế nhưng các anh chị tình nguyện viên ở đây rất nhiệt tình và tận tâm, hướng dẫn tôi từng bước để đăng kí ký túc xá và hoàn thành thủ tục nhập học. Sau khi ổn định chỗ ở và mua sắm một vài đồ dùng cá nhân cần thiết cho tôi thì mẹ vội vã ra về vì còn nhiều công việc dang dở ở quê. Giây phút mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng với bao yêu thương và kì vọng, lòng tôi bỗng run lên. Chưa bao giờ tôi thấy thương mẹ và áp lực học hành lại lớn như lúc này. Lúc mẹ bước lên xe, lúc chiếc xe lăn bánh và dần khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi không khóc mà nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học hành và sống thật tốt ở nơi đây cho dù không có người thân bên cạnh.
Thế nhưng, cuộc sống tự lập không dễ dàng và đơn giản như tôi nghĩ. Những ngày đầu xa nhà, tôi nhớ bố mẹ và mọi người ở quê rất nhiều. Nhớ những bữa cơm gia đình ấm cúng, nhớ sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, nhớ những lời căn dặn, dạy dỗ ngày xưa mà tôi cho là thừa thải, nhớ tất cả mọi thứ. Cuộc sống tự do, tự lập mà tôi khao khát trải nghiệm hóa ra không hề dễ dàng. Tôi phải tự làm mọi thứ từ việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp phòng,… Và có lẽ điều khó khăn nhất chính là học cách quản lí thời gian, cách chi tiêu sao cho hợp lí, vì những điều này trước kia tôi chưa từng trải qua bởi luôn có bố mẹ ở bên lo lắng, quan tâm và nhắc nhở.
Cuộc sống của tân sinh viên xa nhà vô cùng vất vả và khó khăn. Nhưng sau tất cả tôi lại nhận ra rất nhiều điều. Thì ra tôi quan tâm và trân trọng gia đình nhiều hơn tôi tưởng, thì ra cuộc sống tự lập không hề đơn giản nhưng không phải không làm được, thì ra chỉ cần quyết tâm và có định hướng chúng ta sẽ đi đúng đường, thì ra cứ vùng vẫy thì chúng ta sẽ tìm được giải pháp cho chính mình, thì ra cuộc sống sinh viên có rất nhiều khó khăn thử thách nhưng lại có vô vàn những điều thú vị đang chờ đón tôi khám phá và trải nghiệm, thì ra…
Và hơn hết điều quan trọng nhất là tôi có một môi trường học tập tốt để học hỏi và trưởng thành, tôi có những người thầy, người cô tâm huyết, luôn yêu thương, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ, tôi có những người tiền bối luôn nhiệt tình hỗ trợ mỗi khi tôi cần và tôi còn có những người bạn mới cùng xuất phát điểm và mục tiêu… Tất cả những thứ ấy như tiếp thêm cho tôi năng lượng và sự tự tin để từng ngày bước qua những bỡ ngỡ, nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Tôi hi vọng rằng, tại HUL- trường Đại học Luật, Đại học Huế, tôi sẽ học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn để trưởng thành lên từng ngày.