08/09/2026
🥹 CẢM ĐỘNG NHƯ “CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY”: GẦN 45 NĂM, NGƯỜI CON DUY NHẤT CỦA LIỆT SĨ CUỐI CÙNG ĐÃ TRỞ VỀ ❤️
Một cuộc đoàn tụ khiến người nghe cũng phải nghẹn lòng…
Bà Trần Thị Trinh, sinh năm 1964 tại Hoài Ân, Bình Định cũ, là người con duy nhất của liệt sĩ Trần Phụ. Mẹ mất khi bà chưa đầy 3 tháng tuổi, cha hy sinh năm 1970. Bà Trinh lại bị câm điếc bẩm sinh, tuổi thơ lớn lên trong vòng tay bà nội và những người thân giữa những năm tháng chiến tranh đầy thiếu thốn.
Năm 1982, bà rời nhà đi tìm ông nội rồi thất lạc. Từ đó, gia đình rong ruổi tìm kiếm khắp Quảng Ngãi, Tam Quan, Quy Nhơn, Phan Thiết… nhưng suốt hàng chục năm vẫn bặt vô âm tín.
❤️ Điều kỳ diệu là trong gần 45 năm ấy, bà Trinh được gia đình bà Phạm Thị Vơn tại Quy Nhơn cưu mang. Dù một mình nuôi 8 người con và cuộc sống còn nghèo khó, bà Vơn vẫn đón người con gái không cùng huyết thống về chăm sóc, yêu thương như người nhà.
Năm 2010, gia đình mẹ nuôi gửi hồ sơ đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Manh mối quan trọng xuất hiện khi bà Trinh nhìn một bức ảnh gia đình cũ và lập tức nhận ra chính mình cùng ông nội. Sau đó, kết quả giám định ADN đã xác nhận thân phận.
🥹 Sáng 22/8/2026, sau gần 45 năm, bà Trinh chính thức trở về quê, gặp lại những người ruột thịt trong những cái ôm, những bàn tay nắm chặt và nước mắt.
Đau đáu hơn cả, mẹ nuôi của bà đã qua đời 3 năm trước. Trước lúc mất, bà vẫn mong một ngày có thể tìm được gia đình ruột thịt cho người con mình đã cưu mang…
Và hôm nay, mong ước ấy cuối cùng đã thành hiện thực. ❤️
Gần nửa thế kỷ đi qua, một người thất lạc đã tìm lại được gia đình, quê hương và cả tên thật của chính mình: Trần Thị Trinh.
Một câu chuyện quá đẹp về tình thân và lòng nhân hậu. Có những cuộc chia ly kéo dài gần cả đời người, nhưng chỉ cần còn hy vọng, ngày đoàn tụ vẫn có thể đến. 🥹❤️
Nguồn: Báo Khánh Hòa