20/05/2020
💥KINH NGHIỆM KHÁM PHÁ 5N4Đ VỚI !!!
------------------------
An giang được mệnh danh là "vùng bảy núi" và đặc biệt nổi tiếng với "Miếu Bà Chúa Xứ ngự ở núi Sam" mang một nét linh thiêng với những câu chuyện truyền thuyết ly kỳ.
Giáp với biên giới Campuchia nên ở đây có rất nhiều dân tộc Chăm, Khmer sinh sống vì thế cũng ảnh hưởng ít nhiều về văn hóa, chùa chiền và ẩm thực.
---------------------
🚗Phương tiện di chuyển : xe máy hoặc xe giường nằm. Đối với các bạn trẻ thích khám phá mình nghĩ nên chọn xe máy cho dễ di chuyển vì ở an giang có rất nhiều địa điểm check in chất ngất.
💠Biển số xe :67
----------------------
👉Ngày 1:
Tụi mình từ Sài Gòn xuất phát lên đường lúc 9h đến Tri Tôn là trời vừa chiều.Mình nghĩ lại ở khách sạn Thanh Loan. Phòng sạch sẽ, yên tĩnh tiện nghi đầy đủ. Ngoài ra ở khu vực này còn có khách sạn Tú Trinh cũng rất ok nha. Tụi mình nhận phòng và nghĩ ngơi sau một ngày dài chạy xe mệt nhừ. Đến tối chạy ra chợ đêm gần đó để ăn uống (nghe cô chủ quán giới thiệu thì đặc sản ở đây là ba khía chiên nước mắm). Gần đây có quán cà phê Tritoni view cũng rất dễ thương nên mình quyết định vào uống thử.
--------------------------------
👉Ngày 2:
Khách sạn mình thuê rất gần với các địa điểm check in nên tụi mình quyết định sẽ khám phá hết các địa điểm quanh đây như : Hồ Tà Pạ, chùa Tà Pạ, Hồ Soài Check, Cây thốt nốt trái tim (ngang qua UBND An Tức nhìn bên tay phải có trạm phát sóng điện thoại, đi vào đường hẻm kế bên ra đồng, checkin xong thì vào quán phía trước uống ly nước thốt nốt ủng hộ cô chú chủ đất nữa nha) đồi Tức Dụp, Hồ Ô Thum ( đặc biệt ở đây có món gà đốt lá chúc trứ danh).Ngoài ra còn có hồ Soài So, hồ Latina, núi Tô.
---------------------------
👉Ngày 3:
Sau khi đã khám phá những địa điểm ở gần tụi mình tiếp tục đi truy lùng những chỗ xa hơn như: chùa hàng Còng (Chùa nằm giữa ruộng có con đường ra chùa rất độc đáo). Sau lưng chùa là chùa Koh Kas còn được mọi người gọi là " cánh cổng thời gian". Tiếp đến là Chùa Lầu (chùa Phước Lâm) với kiến trúc vô cùng độc đáo, màu sắc đẹp, khác biệt so với hầu hết các chùa ở An Giang. Ngoài ra còn có rừng tràm Trà Sư (-Tịnh Biên). Đến trưa sau khi đã ăn uống và trả phòng tụi mình lại tiếp tục di chuyển lên tp Châu Đốc khoảng 43km.
Sau khoảng 1 tiếng thì mình đã có mặt ở T.p Châu Đốc, mình ở tại nhà nghỉ Hiệp Tuyền. Phòng mới xây rất rộng rãi, yên tĩnh đặc biệt cô chú chủ nhà rất nhiệt tình. Buổi chiều mình lên chùa Hang (Phước Điền Tự) nằm trên triền núi sam ở gần đó để tham quan và chạy xe xuống chợ Châu Đốc ăn uống và đi dạo.
-------------------------
👉Ngày 4:
Tụi mình dậy thật sớm lên Victoria Núi Sam Lodge nằm trên sườn núi Sam để dùng bữa sáng. Ai đến với Châu Đốc thì nên một lần ghé Victoria Núi Sam để được thưởng thức món ăn cũng như chiêm ngưỡng kiến trúc và đặc biệt là hồ bơi view cánh đồng có 1-0-2 ở miền Tây. Sau khi ăn uống chụp choẹt các kiểu tụi mình về lại khách sạn nghỉ trưa lấy lại năng lượng để tiếp tục chiến đấu cho buổi chiều. Ở đây có rất nhiều quán bán lẩu mắm và bò 7 món. Mình thì không ăn được lẩu mắm nên chọn ăn bò. Ăn uống no nê tụi mình lại chạy về hướng Tịnh Biên để check in Cửu Trùng Đài (205 đường QL91, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên) chạy thẳng khoảng 1km tụi mình bắt gặp giàn hoa giấy trước cổng rất tình quyết định vào xin chú chủ nhà cho chụp vài tấm (người miền Tây rất chi là dễ thương). Đến tối tụi mình dạo quanh miếu bà chúa xứ ở chân núi Sam (các bạn cũng có thể đi cáp treo lên núi Sam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Châu Đốc từ trên cao) và thưởng thức nước dừa thốt nốt sau đó lại tiếp tục quoanh tạc tất cả hàng quán ở chợ Châu Đốc.
-------------------------
👉Ngày 5:
Trên đường về lại Sài Gòn tụi mình ghé qua thánh đường hồi giáo Masjid Jamiul Azhar (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, đối diện với tp Châu Đốc, cách nhau chỉ một con sông đi phà ở bến phà Châu Giang ). Ngoài ra gần đây còn có cánh đồng hoa dừa cạn rộng khoảng 2 hecta (Phú Tân - An Giang) nghe người dân bảo là trồng để làm thuốc nam ( chạy tới cầu Phú Hiệp của Phú Xuân nhìn bên tay phải có con đường nhỏ chạy vào khoảng 500 mét là tới (hôm mình đi chủ vườn vừa mới cắt đem bán nên đành ngậm ngùi quay về 😢).Ta dza thế là kết thúc chuyến hành trình đầy thú vị của 2 cô gái trẻ. 🙆
---------------------------------
💵Chi phí cho chuyến đi
⛽Xăng: 300k (do xe số nên đỡ hao xăng một tí)
🏨Tiền khách sạn: 900k ( mình ưu tiên những khách sạn gần trung tâm và các địa điểm tham quan cho tiện việc đi lại)
🍴Ăn uống : khoảng 2tr cho 2 người (tụi mình ăn uống thoải mái không tiết kiệm, đồ ăn ở đây giá cũng tương đối rẻ)
⚡Tổng thiệt hại: khoảng 1tr5 / người.
Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ.💕
--------
Cảm ơn bài viết của bạn Trang Anh 😍😍